-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
17/01/2024 14:30Thần may mắn ngoảnh mặt, Thái Lan vẫn thắng đẹp để khẳng định vị thế 'ông lớn Đông Nam Á'
Ngay khi trận đấu mới bắt đầu, điều dễ thấy nhất là sự quyết tâm của các cầu thủ Thái Lan. Trong hoàn cảnh tất cả các đội bóng Đông Nam Á - trong đó có Việt Nam, đều để thua trận ra quân, có lẽ đội tuyển Thái Lan rất muốn có được trận thắng để "rửa mặt" cho khu vực, đồng thời tạo bước đà lớn để đi tiếp vào vòng trong khi hai đối thủ tiếp theo đều rất mạnh.
Kết quả của lối chơi phối hợp nhỏ ăn ý, nhịp nhàng trong lối chơi tấn công đẹp mắt là Thái Lan có cơ hội cực kỳ đẹp mắt ở ngay phút thứ 15 của trận đấu. Chớp thời cơ khá nhanh, Supachok tung cú sút căng hiểm hóc. May mắn cho Kyrgyzstan khi thủ thành Tokotaev kịp thời đổ người hết cỡ, chạm tay đưa bóng đi bật cột dọc. Supachai lập tức đá bồi tung lưới, song trước đó tiền đạo Thái Lan đã ở trong thế việt vị, và bàn thắng không được công nhận.
Tiếp tục lối chơi "thêu hoa dệt gấm" trước đối thủ bị đánh giá là yếu hơn, chỉ 7 phút sau đến lượt Suphanat Muenta phá bẫy việt vị thành công, lẻn xuống nhận bóng trong vòng cấm địa trước khi tung cú sút trái phá ở góc hẹp, đưa bóng dội xà ngang bay ra trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Thái Lan.
Hai lần đen đủi đưa bóng chạm cột dọc, xà ngang rõ ràng không thể làm khó được "Voi chiến" - đội bóng đang được đánh giá là "anh cả Đông Nam Á". Chỉ 4 phút sau - phút 26, Bordin Phala từ vị trí chếch bên trái vòng 16m50 của Kyrgyzstan bất ngờ tung cú sút "nã đại bác" cực mạnh buộc thủ thành Tokotaev bay người đẩy bóng ra, đưa bóng đến đúng chân Supachai. Lần này tiền đạo số 9 của Thái Lan không bỏ lỡ thêm lần nữa, tung chân đá bồi ghi bàn đẹp mắt.




Nhìn cách Thái Lan chơi bóng, người ta thấy lại hình ảnh "Voi chiến" vừa mạnh mẽ, vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả như dưới thời dẫn dắt của HLV Kiatisuk từng hạ gục đội tuyển Việt Nam đến 3-0 ngay trên sân Mỹ Đình bằng lối chơi tấn công đẹp mắt khiến thầy trò HLV Miura phải "tâm phục khẩu phục".
Sau hàng loạt cơ hội được tạo ra suốt phần còn lại của hiệp đấu đầu tiên, rốt cuộc Thái Lan cũng có được bàn thắng thứ hai để củng cố chiến thắng đầu tay ở Asian Cup 2023, cũng lại do công của Supachai. Phút 48, từ cú treo bóng bên cánh phải của cầu thủ Thái Lan, bóng đập người hậu vệ Kyrgyzstan văng ra đúng chân Supachai để số 9 của đội tuyển Thái Lan tung cú sút chân phải hoàn thành cú đúp cho riêng mình.

Phút 63, đội trưởng Theerathon Bunmathan có cú căng sệt cực kỳ đẹp mắt vào vòng 5m50 của Kyrgyzstan, đúng đà băng vào của Supachai. Khá đáng tiếc khi tiền đạo này không thể có được cú hat-trick khi chậm mất nửa nhịp so với bóng. Ở góc xa, Supachok cũng bỏ lỡ cơ hội khi không đón được đường căng ngang đầy nguy hiểm của đồng đội.
Đáng tiếc là sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc này, Supachai đã phải rời sân trên cáng vì chấn thương. Trong khi đó dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng ít hơn, song Thái Lan hoàn toàn nắm quyền chủ động trên sân, hàng công của họ liên tục tạo ra những pha tấn công cực kỳ khó chịu, khiến đối thủ phải chật vật chống đỡ trước những "cú thọc sườn" từ hai cánh.
Chiến thắng 2-0 là khá nhẹ nhàng so với tham vọng của "Voi chiến", cũng như diễn biến của trận đấu, nhưng đủ để đem về trận thắng đầu tiên cho Đông Nam Á ở giải đấu lần này. Hai trận đấu tiếp theo của Thái Lan được đánh giá là khó khăn hơn gấp nhiều lần khi phải gặp lần lượt hai đối thủ mạnh là Saudi Arabia và Oman. Về phía mình, đội tuyển Việt Nam cũng đang hướng đến trận thắng đầu tay khi đối thủ tiếp theo là "đồng hương" Indonesia.
Theo Ngô Trà (Đời Sống & Pháp Luật)
- Danh tính trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia (10/01/26 23:39)
- Rượt đuổi xe tải như phim hành động, coi thường 25 mạng người: Tài xế xe khách phải trả giá đắt (10/01/26 23:24)
- The Coffee House bất ngờ tung combo "tín nhất nhà" gồm bánh mì Pate Cột Đèn ngay giữa tâm điểm ồn ào (10/01/26 22:45)
- Tập đoàn Trung Quốc "thâu tóm" 3 siêu dự án hạ tầng hơn 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội (10/01/26 22:25)
- Từ "thần đồng giải trí" kiếm tỷ đồng mỗi năm bất ngờ sống kín tiếng ở tuổi 15 (10/01/26 22:05)
- Hạ tầng năng lượng Nga - Ukraine rung chuyển sau các đợt tập kích tầm xa (10/01/26 21:17)
- Bùng nổ trung tâm dữ liệu AI đẩy giá chip nhớ tăng vọt, thiết bị điện tử lên giá 20% (10/01/26 21:10)
- Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần (10/01/26 20:42)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nghệ An: Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm (10/01/26 20:31)
- Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo đảm an ninh Đại hội XIV của Đảng (10/01/26 20:08)