-
Quá trình công tác của Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang vừa bị khởi tố -
Thủ phạm "bơm mỡ" vào gan nhanh hơn cả thịt mỡ: Thức uống vạn người mê nhưng ẩn họa khôn lường -
Thanh Hóa: Bắt quả tang cơ sở phế liệu "núp bóng" thu mua, kinh doanh hàng nghìn lít dầu không phép -
Hà Nội lấy ý kiến người dân về siêu dự án Safari Ba Vì -
Bàng hoàng phát hiện nam sinh lớp 5 tử vong tại nhà riêng -
Liên tiếp phát hiện 3 thi thể đuối nước, 2 trong số đó là học sinh SN 2010 -
Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng -
Bị tiêu chảy khi nào cần đi khám? -
Cháy chung cư ở Hà Nội vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt -
Tài xế Trung Quốc phóng "bạt mạng" 133 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xử lý thế nào?
Thể thao
18/05/2019 02:54Than Quảng Ninh 1-2 TP.HCM: Thắng kịch tính phút cuối, TP.HCM nới rộng khoảng cách với Hà Nội thành 5 điểm
Diễn biến trận Than Quảng Ninh vs TP.HCM
Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên với liên tiếp những tình huống chơi bóng quyết liệt của các cầu thủ Than Quảng Ninh. Tuy nhiên chính đội chủ nhà lại phải vào lưới nhặt bóng trước. Phút 11, trung vệ Lastro mắc sai lầm tai hại, tạo điều kiện để Vinicius chớp thời cơ rất nhanh sút tung lưới Than Quảng Ninh.
Sau khi bị dẫn bàn, đội chủ sân Cửa Ông ra sức đẩy cao đội hình và liên tục tổ chức tấn công hòng kiếm bàn gỡ hòa nhưng TP.HCM thiết lập hệ thống phòng ngự vô cùng chắc chắn để bảo vệ khung thành của Thanh Diệp.
Trong thế bế tắc, Than Quảng Ninh bất ngờ tìm được bàn thắng ở phút 36. Từ đợt triển khai đợt tấn công bài bản và nhịp nhàng, cộng thêm sự thiếu tập trung của hàng thủ TP.HCM, Mạc Hồng Quân thoải mái đặt lòng thành bàn ở cự ly chưa đến 10m.
Bàn gỡ hòa càng tăng thêm động lực cho Than Quảng Ninh duy trì áp lực về cầu môn TP.HCM. Trong khi đó, đội khách có vẻ gặp vấn đề về mặt tâm lý sau một quyết định gây tranh cãi của trọng tài nhận đinh Vinicius đã phạm lỗi với Lastro và cắt còi khi TP.HCM đang có lợi thế tấn công.
Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh suýt chút nữa đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 66. Trung Hiếu có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi vung chân trái sút về góc xa nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc.
Những phút sau đó trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi khi hai bên liên tiếp ăn miếng trả miếng nhau. Và bi kịch đã đến với đội chủ nhà khi trận đấu bước sang thời gian đá bù giờ.
Trong một tình huống phạt góc, bóng được đẩy ra tuyến hai cho tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh vừa có mặt trên sân lao vào dứt điểm uy lực, hạ gục thủ thành Tuấn Linh để đem về chiến thắng 2-1 đầy quý giá cho TP.HCM.
Kết quả này giúp TP.HCM tạm nới rộng khoảng cách với Hà Nội lên thành 5 điểm và xây chắc ngôi đầu bảng sau vòng 10. Trong khi đó Than Quảng Ninh nhiều khả năng sẽ bị tụt hạng sau khi SLNA, Hải Phòng, Sài Gòn thi đấu trong hai ngày cuối tuần này.
Đội hình thi đấu trận Than Quảng Ninh vs TP.HCM
Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Lastro Neven, Tiến Duy, Quách Tân, Thanh Hào, Văn Khoa, Nhật Minh, Hải Huy, Xuân Tú, Kouassi Hermann, Hồng Quân
TP.HCM: Thanh Diệp, Công Thành, Ngọc Đức, Thanh Bình, Ewonde, Hữu Tuấn, Văn Thuận, Văn Thành, Quang Nam, Vinicius, Matias Nicolas
Ghi bàn: Mạc Hồng Quân (36') | Vinicius (11'), Ngô Hoàng Thịnh (90+2')
Kiều Phong (SHTT)
- Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi úp mở kế hoạch sinh con thứ 2 (13:47)
- Quá trình công tác của Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang vừa bị khởi tố (13:43)
- Dàn cast "2 Ngày 1 Đêm" lên tiếng về lý do Trường Giang vắng mặt sau ồn ào (13:37)
- Thủ phạm "bơm mỡ" vào gan nhanh hơn cả thịt mỡ: Thức uống vạn người mê nhưng ẩn họa khôn lường (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Bắt quả tang cơ sở phế liệu "núp bóng" thu mua, kinh doanh hàng nghìn lít dầu không phép (2 giờ trước)
- Chỉ huy Lữ đoàn "Bóng ma Kiev" thiệt mạng khi MiG-29 bị tên lửa Nga đánh trúng (2 giờ trước)
- Hà Nội lấy ý kiến người dân về siêu dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- SUV PHEV, giá rẻ ngang Xforce, BYD Sealion 5 có cửa nào cạnh tranh tại Việt Nam? (2 giờ trước)
- Ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực VTV theo nguyện vọng cá nhân (2 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói về Cristiano Ronaldo: Tổng thống cũng không thay đổi được quyết định của tôi (2 giờ trước)