-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
19/12/2021 14:33Thắng Atalanta 4-1, Jose Mourinho 'nổ' tưng bừng
Tại vòng 18 Serie A vào đêm qua, AS Roma sớm có bàn thắng ngay phút thứ 2 của Tammy Abraham. Nhờ vậy, họ chủ động chọn lối chơi rình rập. Đó là lý do đội bóng của Jose Mourinho chỉ có 29% thời gian sở hữu bóng, nhưng vẫn ghi tới 4 bàn vào lưới Atalanta, một trong những CLB đáng gờm nhất Serie A vài năm qua.
Qua trận thắng này, Jose Mourinho khẳng định rằng những ai đã nói ông chỉ biết bắt nạt các đội bóng yếu, không thể thắng được đội mạnh nên nhìn lại mình. HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh trên kênh DAZN: “Tinh thần tuyệt vời, các cầu thủ biết rõ rằng khi đối đầu với Atalanta, không bao giờ họ có thể kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút. Vì thế, họ sẽ phải phòng ngự thật sâu”.
Cả tập thể của chúng tôi đã xuất sắc về mọi mặt. Trọng tài cũng rất xuất sắc (khen ngợi bàn gỡ 2-2 của Atalanta không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR). Atalanta chơi thiên về sức mạnh và thể chất, chúng tôi cần một trọng tài đẳng cấp và kinh nghiệm.
![]() |
Abraham là người mở ra thắng lợi ấn tượng của thầy trò Mourinho |
Chúng tôi đã làm rất tốt với các cuộc đấu tay đôi ở trong vòng cấm, nhận thức được những mối nguy hiểm. Chúng tôi đã làm tốt mọi thứ. Trận này, Rick Karsdorp đã bị đau ở ống quyển, nhưng anh ấy biết chúng tôi không còn ai khác trên băng ghế dự bị nên sẵn sàng hy sinh thi đấu tiếp.
Tôi liên tục nghe mọi người nói rằng đã 19 tháng qua Roma không đánh bại được một cái tên nào trong tốp 5. Bây giờ thì thời gian là 20 phút rồi đấy (từ thời điểm Roma hạ Atalanta đến khi Mourinho được phỏng vấn là 20 phút).
Tôi không muốn nói về Inter. Bởi vì đối với tôi, họ ở đẳng cấp hơn tất cả các đội bóng khác của Serie A. Còn khi đối đầu với những đội như Atalanta, Milan, Napoli, chỉ cần tổ chức chiến thuật hay thể lực thôi là chưa đủ, bạn cần mọi thứ phải hoàn hảo.
Trong quá khứ, nếu chúng tôi nhận bàn thua trong thời gian gần tới lúc nghỉ giữa hiệp như hôm nay, chúng tôi đã sụp đổ. Hôm nay là một bước tiến thực sự lớn của chúng tôi về tinh thần thi đấu”.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (10 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (12 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (17 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (29 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (39 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (45 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (48 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (50 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (51 phút trước)




