U17 Việt Nam lần thứ tư vô địch giải Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết diễn ra vào tối 24/4/2026.
24-1777043133-thang-dam-u17-malaysia-u17-viet-nam-lap-ky-luc-o-giai-dong-nam-a

Bước vào trận chung kết tại sân Gelora Delta, U17 Malaysia mang theo quyết tâm "phục thù" cực lớn sau thất bại nặng nề 0-4 ở vòng bảng. Truyền thông và giới chuyên môn Malaysia liên tục hô hào về một cuộc lật đổ. Thế nhưng, thực tế trên sân cho thấy mọi lời tuyên bố đều trở nên vô nghĩa trước một U17 Việt Nam quá gắn kết và bùng nổ.

Suốt 90 phút thi đấu, thế trận hoàn toàn nghiêng về một chiều. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ áo đỏ đã tràn lên ép sân, buộc đối thủ phải lùi sâu chống đỡ. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, Lê Sỹ Bách đã liên tục đe dọa khung thành U17 Malaysia với những pha dứt điểm hiểm hóc. Sức ép dồn dập cuối cùng cũng mang về quả ngọt ở phút thứ 10, khi Đào Quý Vương chớp thời cơ từ quả phạt góc để dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Cơn ác mộng của U17 Malaysia tiếp tục kéo dài khi họ chỉ biết gồng mình chịu trận trước tốc độ của Nguyễn Lực và các đồng đội. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tiêu biểu là pha đánh đầu vọt xà của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa ở phút 21 , U17 Việt Nam đã có bàn nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp một. Nguyễn Văn Dương tỏa sáng với pha đột phá và dứt điểm góc hẹp đưa bóng đập cột dọc đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Đây cũng là pha lập công thứ 5 của số 11 tại giải đấu lần này.

Sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi U17 Việt Nam sớm có bàn thắng thứ 3. Dù ban đầu trọng tài biên báo lỗi việt vị của Trí Dũng, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng thứ hai trong trận cho Văn Dương. Bàn thua này chính thức đánh sập tinh thần chiến đấu của U17 Malaysia, khiến họ chỉ còn biết chơi cầm chừng chờ tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng giòn giã 3-0 đã giúp U17 Việt Nam đi vào lịch sử với tư cách là đội tuyển vô địch khu vực nhiều nhất (4 lần), vượt mặt các đối thủ như Australia hay Thái Lan. Danh hiệu này là bệ phóng tâm lý hoàn hảo để thầy trò HLV Cristiano Roland tự tin hướng tới giải vô địch châu Á tại Saudi Arabia, nơi họ sẽ bắt đầu hành trình bằng trận gặp Yemen vào ngày 7/5 tới

PV (SHTT)