-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
Thể thao
03/01/2020 05:48Thắng dễ Sheffield United, Liverpool củng cố ngôi đầu Premier League
Lần cuối Liverpool thua trận tại Premier League là vào ngày 03/01/2019 khi họ bị Manchester City đánh bại với tỷ số 2-1 trên sân Etihad.
Hôm nay, Sheffield không có cơ hội giành chiến thắng trước đội bóng đang dẫn đầu Premier League, và hai bàn thắng của Mohamed Salah cùng Sadio Mane đã mang về chiến thắng thứ 19 sau 20 trận cho Liverpool. Trận thắng này cũng kéo dài chuỗi bất bại tại Premier League của đội chủ nhà lên con số 37, hiện họ chỉ còn kém kỷ lục bất bại của Arsenal 12 trận.

Liverpool phải thay đổi nhân sự bất đắc dĩ trước khi trận đấu bắt đầu do Naby Keita gặp chấn thương, nhưng người thay thế James Milner đã đảm nhận vai trò một cách hoàn hảo, và đội chủ nhà chỉ mất bốn phút để mở tỷ số.
Bóng tới chân Virgil Van Dijk và trung vệ Hà Lan chuyền dài vượt tuyến để Andrew Robertson tạt bóng cho Mohamed Salah đánh đầu ghi bàn ở tư thế không bị ai theo kèm. Đây là bàn thắng thứ 13 của chân sút Ai Cập ở Premier League mùa này.
Nhận bàn thua sớm, Sheffield United đáp trả bằng hai tình huống nguy hiểm và đã có thể gỡ hòa trong 10 phút đầu tiên. John Lundstram dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc, sau đó tới lượt David McGoldrick buộc thủ môn Alisson phải trổ tài.
Tuy vậy đó là tất cả những gì đáng chú ý đội khách làm được trong hiệp 1. Phút 11, Salah dứt điểm hiểm hóc nhưng bị thủ môn Dean Henderson cản phá.
Henderson tiếp tục thi đấu xuất sắc trong hiệp 1, và anh thêm một lần nữa đánh bại chân sút Ai Cập ở phút 30, ngăn cản một bàn thua trông thấy cho Sheffield.
Tại Premier League, Liverpool không thua trận nào trên sân nhà sau khi dẫn trước ở hiệp 1 trong suốt 10 năm qua, và ở trận đấu rạng sáng nay các cầu thủ của HLV Juergen Klopp không cho Sheffield cơ hội lội ngược dòng.
Ngay đầu hiệp hai, Robertson tạt bóng nguy hiểm vào vòng cấm, tuy vậy Van Dijk và Mane không thể chạm vào bóng để ghi bàn nhân đôi cách biệt. Ít phút sau, bóng từ quả tạt của Salah tìm tới khung gỗ nhưng không lăn qua vạch vôi.
Đội chủ nhà không phải chờ lâu cho bàn thắng thứ hai. Phút 64, từ pha phát động phản công nhanh của thủ môn Alisson, bóng tới chân Sadio Mane. Cựu cầu thủ Southampton phối hợp bật nhả với Salah rồi dứt điểm, và dù thủ môn Henderson cản phá được cú sút của anh, chân sút Senegal đã kịp lao vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-0.
Về cuối trận, cả hai đội đều có cơ hội. Salah dứt điểm quyết đoán ở phút 69 nhưng không thắng được thủ môn Dean Henderson, trong khi Oli McBurnie không thể ghi bàn ở vị trí khá thuận lợi trước khung thành Liverpool.
Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino.
Sheffield United: Henderson, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Stevens, Norwood, Fleck, Lundstram, McGoldrick, Mousset.
Ghi bàn
Liverpool: Salah 4’, Mane 64’
Hồ Anh (SHTT)








- Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú (6 phút trước)
- TT Trump: Nghi phạm sát hại nhà hoạt động Kirk đã bị bắt (14 phút trước)
- Quy hoạch không gian ngầm hiện đại phía đông hồ Hoàn Kiếm (23 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (25 phút trước)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (32 phút trước)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (43 phút trước)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (1 giờ trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)




