Nhà cầm quân 63 tuổi cười hạnh phúc ở Anfield khi Quỷ đỏ giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu giàu cảm xúc. Tuy nhiên, "tuylip thép" vẫn có những điều để trách cứ học trò.
Nhà cầm quân 63 tuổi cười hạnh phúc ở Anfield khi Quỷ đỏ giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu giàu cảm xúc. Tuy nhiên, "tuylip thép" vẫn có những điều để trách cứ học trò.
Mặc dù HLV Louis Van Gaal đặt quyết tâm cao ngất, phải thắng Liverpool. Nhưng phong độ ấn tượng (bất bại 12 trận) của đoàn quân Rodgers kể từ sau thảm bại (0-3) ở Old Trafford khiến không mấy ai dám "đu" theo bày Quỷ, trừ fan của họ.
 
Tuy nhiên, trong một ngày dành cho riêng Juan Mata, với cú đúp đẹp mắt, M.U đã thắng tại Anfield đầy thuyết phục, để lại dư vị đắng cho chủ nhà trong cuộc đua tranh giành chiếc vé Champions League. Đội trưởng Gerrard khiến thất bại của Liverpool thêm phần bi kịch, nhuốm màu bạo lực.
 

Juan Mata có một ngày thi đấu chói sáng với cú đúp

 
Sau trận đấu, vị thuyền trưởng M.U phát biểu trong niềm vui: "Đây là kết quả tuyệt vời cho các fan hâm mộ, vì chúng tôi đánh bại Liverpool 3 lần trong mùa này. Bây giờ chúng tôi có khoảng cách so với những đội xếp sau, thứ 5, 6 và 7. Điều này rất quan trọng". Sau vòng 30, M.U có 59 điểm, hơn Liverpool 5 điểm và Southampton cùng Tottenham 6 điểm.

Nói về trận đấu, ông nhận xét: "Chúng tôi giữ bóng và tạo ra rất nhiều tình huống, không phải là cơ hội quá lớn nhưng nhiều khả năng để chuyển thành bàn thắng".

Louis Van Gaal không quên dành lời khen cho người hùng Juan Mata: "Cậu ấy đã chơi rất tuyệt. Juan Mata luôn chơi tốt theo ý đồ của tôi. Đó là lý do vì sao, cậu ấy là một trong những vị trí chơi thường xuyên nhất. Nhưng thỉnh thoảng bạn cũng phải chọn người khác để giữ sự cân bằng trong đội".

Dù bày tỏ niềm vui với chiến thắng các học trò mang lại, nhưng ông vẫn có điều để trách cứ họ: "Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp đầu, đạt mức tương tự như trận gặp Tottenham. Tuy nhiên, sang hiệp 2, chúng tôi không còn duy trì được điều ấy.

Như thường thấy, khi bạn đấu với đối thủ chỉ còn 10 người, bạn quên mất việc phải tạo ra sức ép. Chúng tôi đã để nhiều tình huống mất bóng không cần thiết, tạo điều kiện cho Liverpool lấy lại thế trận".
 
>> Liverpool vs M.U (1-2): Người hùng Mata

Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)