Thể thao

Thắng may, M.U chưa đủ sức cạnh tranh ngai vàng

M.U trình làng tất cả những tân binh mà họ dội bom tiền mua về trong mùa hè. Nhưng cả trận, NHM Quỷ đỏ chỉ hô tên thủ thành Sergio Romero và coi đó như một người hùng của trận đấu.

M.U trình làng tất cả những tân binh mà họ dội bom tiền mua về trong mùa hè. Nhưng cả trận, NHM Quỷ đỏ chỉ hô tên thủ thành Sergio Romero và coi đó như một người hùng của trận đấu.
Tuy nhiên, nếu tinh ý, người ta thấy đó không phải là tín hiệu đáng mừng mà là sự hạn chế kéo dài từ mùa giải trước chưa được xử lý…

Năm 1992, khi Barcelona lên ngôi vô địch Cúp C1 châu Âu (nay là Champions League) sau khi chiến thắng 1-0 trước Sampdoria của Ý, rất nhiều anti fan chỉ trích Johann Cruyff rằng, Barca chỉ đá bóng với 10 người, còn 1 người thì luôn thừa. Đó là thủ môn.

Đáp lại, Johann Cruyff thản nhiên: “Cám ơn các vị. Thủ thành Zubizaretta của tôi chỉ có nhiệm vụ “ngồi chơi” và nhận lương. Khi nào cần, tôi sẽ bảo cậu ấy đổ người cho các phóng viên tác nghiệp. Nếu cậu ấy cũng lao động suốt 90 phút như các đồng đội, thì chúng tôi có lẽ cũng đang đứng cùng các vị, ở phía dưới và nhìn lên trên!
 

M.U có bàn thắng đầy may mắn sau tình huống đá phản lưới nhà của Kyle Walker.

 
Những mũi dùi chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan lập tức im bặt. Lúc đó, họ mới vỡ ra một sự thật trong bóng đá: Nếu đội bóng có thủ môn liên tục thể hiện tài giữ gôn xuất thần, thì đấy chắc chắn không phải là nhà vô địch.

Câu chuyện của Thánh Johann và thủ thành Zubizaretta có liên quan gì đến M.U? Xin thưa, nó là hình ảnh trái ngược với Romero và ông thầy cũng người Hà Lan, Louis Van Gaal, cụ thể là trận đấu với Spurs vừa rồi.

M.U thực tế không có khởi đầu tốt như Tottenham và chiến thắng thuộc về họ có dấu ấn lớn của thần may mắn. Người ta không thể cho điểm ưu một đội bóng mà thủ môn là người thi đấu xuất sắc nhất. Nếu Romero không có những pha đổ người xuất thần, liệu M.U có rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Nhưng may cho M.U là ở Old Trafford - trong lần đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ - thủ thành Argentina đã khiến NHM phần nào nguôi ngoai nỗi lo David De Gea sẽ đóng vai là phản bội trong thời gian tới.

Mùa trước De Gea chứng tỏ vai trò số 1 ở M.U với tài giữ gôn không tưởng của mình. Đó là thời điểm NHM cảm nhận được rõ nhất sự không an toàn của tuyến phòng ngự. Kéo theo đó, là đội hình xộc xệch của M.U. Trong trận đầu tiên của mùa giải vừa diễn ra, cơ bản M.U vẫn chưa cải thiện được tình hình khi người thế chân De Gea vẫn phải “cố gắng xuất sắc” mới cứu được đội. Vậy, điều này nên vui hay nên buồn?

M.U không phải có trận đấu hoàn toàn may mắn, mà sự cố gắng của họ cũng rất đáng được ghi nhận. Sau bàn thắng “rùa”, M.U đã kiểm soát thế trận bằng khí thế và trình độ cầu thủ. Nhưng HLV Van Gaal có vẻ đã sai lầm khi thực hiện những điều chỉnh về nhân sự.
 

Sergio Romero chứng tỏ mình đủ sức thay thế David de Gea.

 
Ông đột ngột rút Michael Carrick ra nghỉ phút 60, trong khi người đáng rời sân phải là Morgan Schneiderlin. Tiếp đó, M.U tăng cường Herrera (thay Depay) và Valencia (thay Darmian) nhưng cựu tiền vệ Southampton tiếp tục được tin tưởng cho đến cuối trận.

Sự xáo trộn này (nhất là vị trí của Carrick) đã khiến M.U nhanh chóng đánh mất thế trận. Morgan Schneiderlin gần như “tàng hình”, tân binh Schweinsteiger có quá ít thời gian để thích nghi, trong khi Valencia là “kẻ thế chỗ” theo nghĩa đen.

Tottenham được đà dồn lên ép sân và trong những phút cuối, đến trung phong cắm duy nhất là Rooney cũng phải có mặt ở vòng cấm địa để phòng thủ. Như thế, đủ thấy M.U đá như thế nào và vì sao Romero lại là người hùng.

Niềm vui của M.U là 3 điểm trong ngày ra quân, là niềm tin về sự thay thế lý tưởng nếu De Gea nhất quyết nổi loạn. Nhưng kèm theo đó, đội bóng của Louis Van Gaal có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để trở lại với cuộc đua vô địch – một “đường chạy” rất quen thuộc với họ dưới thời Sir Alex Ferguson.
 
>> M.U vs Tottenham (1-0): "Quỷ đỏ" khởi đầu suôn sẻ
 
Theo Bảo Thắng (Zing.vn)