-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thể thao
30/07/2022 04:25Thắng nhọc Hải Phòng, TP.HCM cắt mạch toàn thua
BÀN THẮNG
TP.HCM: Hoàng Thịnh (45’+1), Daniel (77’)
Hải Phòng: Rimario (4’)
4 trận thua liên tiếp đã kéo đội chủ nhà TP.HCM rơi vào khủng hoảng trầm trọng, chưa kể những vấn đề ngoài chuyên môn càng khiến đội bóng này gặp áp lực cực lớn trước cuộc tiếp đón đối thủ rất khó chịu là Hải Phòng. Trong khi đó, đội khách đến từ đất Cảng cũng đang gặp không ít khó khăn khi vừa có trận thua đậm đến 0-3 trước SLNA ở vòng đấu trước, nên cũng rất cần chiến thắng để lấy lại niềm tin trong cuộc đua ngôi đầu.
Vì thế, không ngạc nhiên khi cả hai đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình trong cuộc đối đầu này. Đặc biệt, HLV Trần Minh Chiến của CLB TP.HCM ngoài sự trở lại của thủ môn Thanh Thắng, ông còn tung bộ đôi tiền đạo ngoại người Jamaica là Bygrave và Daniel vào thử nghiệm. Trong lúc Hải Phòng đã có sự trở lại của chân sút hạng nặng Rimario sau 1 trận bị treo giò vì thẻ phạt.
Do đều cần chiến thắng nên cả hai đã thi đấu rất cởi mở và ngay phút thứ 4 bàn thắng đã được mở. Từ một tình huống tấn công của Hải Phòng, bóng được tạt vào trong vòng cấm địa của CLB TP.HCM cho Rimario và anh này đã nhanh chân tung cú sút như kẻ chỉ mở tỷ số 1-0 cho đất Cảng. Bàn thắng như gáo nước lạnh dội lên các học trò của HLV Trần Minh Chiến, khiến họ càng dốc sức để tìm bàn cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, Hải Phòng mới là những người nắm thế trận và phút 12 họ suýt có bàn nâng tỷ số của Martin Lo, may mà thủ môn Thanh Thắng và hàng phòng ngự của CLB TP.HCM cản phá kịp thời.
Từ phút 19 trở đi, TP.HCM dần nắm lại thế trận và có nhiều pha tấn công khiến hàng phóng ngự của Hải Phòng phải vất vả chống đỡ, tiếc là những cú dứt điểm của họ lại thiếu chuẩn xác. Đặc biệt, sự thể hiện của hai chân sút người Jamaica cùng với Hoàng Vũ Samson vẫn khá mờ nhạt khiến những mũi tấn công của TP.HCM gần như vô hiệu trước khung thành của thủ môn Đình Triệu. Mãi đến phút 45+1, từ quả phạt ở khoảng cách hơn 30m, thủ quân Ngô Hoàng Thịnh đã tung cú sút thẳng như một mũi tên xé toang mành lưới của thủ môn Đình Triệu, cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà TP.HCM.
Hai đội tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ngay khi hiệp 2 bắt đầu và Hải Phòng suýt có cơ hội nâng tỷ số từ tình huống phòng ngự thiếu cẩn trọng của đội chủ nhà. Sau đó, CLB TP.HCM đã có những pha đáp trả, nhưng những pha dứt điểm của đội chủ nhà, đặc biệt là ngoại binh nhập tịch Hoàng Vũ Samson khá ngô nghê. Thậm chí phút 55, chân sút Bygrave có một cơ hội và chỉ cần chuyền cho đồng đội Ti Phông là sẽ có bàn thắng, nhưng anh này chơi quá cá nhân khiến cơ hội trôi qua rất đáng tiếc cho TP.HCM.
Thời gian sau đó, Hải Phòng liên tiếp tạo ra những pha sóng gió trước khung thành thủ môn Thanh Thắng, nhưng hàng phòng ngự chơi chắc chắn của chủ nhà vẫn giữ được mành lưới chưa bị xé rách. Không ghi được bàn thắng, Hải Phòng đã phải nhận cú trở cờ của đội chủ nhà. Phút 77, từ một tình huống phản công, Trọng Long đã có đường chuyền cho Daniel và anh này đã có cú đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB TP.HCM.
Bàn nâng tỷ số giúp các cầu thủ của TP.HCM rất hưng phấn, nên họ càng gia tăng sức ép lên phần sân của đội bóng đất Cảng. Ngược lại, Hải Phòng cũng đẩy nhanh tốc độ trận đấu hòng có bàn cân bằng tỷ số, nhưng lực bất tòng tâm. Thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 khá nhọc nhằn, nhưng điều ấy đã giúp CLB TP.HCM ngắt được mạch 4 trận toàn thua. Đồng thời, tất cả các khán giả đều hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện trên sân. Một trận cầu mãn nhãn!
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Brendo, Đình Khương, Văn Đức, Ngọc Tỉnh (Trọng Long, 46’), Hoàng Thịnh, Văn Kiên (Ti Phông, 46’), Samson (Huy Toàn, 71’), Bygrave, Daniel (Quốc Gia, 88’).
Hải Phòng: Đình Triệu, Thái Bình, Trung Hiếu, Tiến Dụng, Martin Lò (Quang Nho, 70’), Moses, Hải Huy (Hoài Dương, 80’), Ngọc Quang (Thành Đồng, 80’), Việt Hưng (Phú Nguyên, 80’), Mpande, Rimario.
Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)
- Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tình tứ với bộ ảnh đẹp như tranh ở Thái Lan (10:41)
- CĐV Trung Quốc phẫn nộ sau hai trận thua liên tiếp với tỷ số 0-3 và 0-5 (10:34)
- Huawei trình làng FreeBuds Neo đối đầu AirPods trong tầm giá 2 triệu đồng (10:10)
- Takefusa Kubo bất ngờ công bố kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản (10:02)
- Động thái ẩn ý của Lê Tam Triều Dâng giữa lúc Võ Điền Gia Huy lên tiếng về lùm xùm (1 giờ trước)
- Ba thói quen buổi sáng của nam giới gây hại cho gan hơn cả rượu bia (1 giờ trước)
- Ba người chơi nhảy dù từ độ cao 900 m, lao xuống ruộng cứu người gặp nạn máy bay (1 giờ trước)
- Quy định mới về xe công phục vụ lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan Nhà nước (1 giờ trước)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (1 giờ trước)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (1 giờ trước)