-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Thể thao
19/01/2020 06:17Thắng Syria trong hiệp phụ, Australia vào bán kết U23 châu Á
Được đánh giá cao hơn đối thủ Tây Á, Australia nhập cuộc rất tự tin và chủ động triển khai tấn công tìm bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Phút thứ 5, Tass Mourdoukoutas bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, nhưng bóng đi nhẹ và không hiểm, không gây nhiều khó khăn cho thủ môn Syria.
Syria chủ động lùi về phòng ngự bên phần sân nhà, để các cầu thủ Australia chiếm thế trận và dồn ép. Tuy vậy đại diện Tây Á phản công rất nguy hiểm. Điển hình là tình huống ở phút thứ 10, khi chỉ qua hai đường chuyền vượt tuyến, bóng đá tới chân Albarri để chân sút này loại bỏ hậu vệ Australia đối mặt với thủ môn Glover. Tuy vậy cầu thủ số 13 sút quá nhẹ, không thắng được thủ môn đội bóng áo vàng.
Trong những phút tiếp theo, Australia vẫn chủ động triển khai tấn công với những tình huống đưa bóng ra cánh để kéo dãn hàng phòng ngự Syria, nhưng các cầu thủ Tây Á chơi thận trọng và không cho đội bóng áo vàng nhiều khoảng trống. Phút 21, Reno Piscopo, cầu thủ chơi hay từ đầu giải, sút bóng vọt xà trong gang tấc.
Syria sau đó đáp trả bằng pha dứt điểm của Abdul Rahman Barakat, nhưng thủ môn Glover vẫn chơi tập trung và cản phá thành công.
Sang hiệp hai, hai đội giảm nhịp độ trận đấu, chơi rình rập, chờ sơ hở của đối phương. Chính vì lối đá thận trọng này mà không nhiều tình huống đáng chú ý diễn ra trong hiệp hai, ngoại trừ pha dứt điểm của Barakat.
Bước vào hiệp phụ, Australia lấn lướt về thế trận nhờ nền tảng thể lực dồi dào. Cầu thủ vào sân thay người Trent Buhagiar dứt điểm cự ly nhưng bị thủ môn Ourabi cản phá, tuy vậy chỉ vài phút sau đội bóng áo vàng đã vượt lên dẫn trước. Aiden O'Neill chọc khe để Hassan Toure phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm tinh tế đưa bóng vào lưới Syria.
Nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ, đội bóng Tây Á dồn lên tấn công nhưng suýt chút nữa họ đã để thủng lưới thêm bàn thứ hai khi Nicholas D'Agostino băng vào dứt điểm rất nhanh ở sát mép vòng cấm, nhưng không trúng đích. Ít phút sau, tới lượt Ben Folami không thắng được thủ môn Ourabi, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng.
Những phút cuối trận, Syria có cơ hội gỡ hòa khi cầu thủ vào sân thay người Anas Alaji sút phạt hiểm hóc, nhưng bóng đi chệch khung thành, khép lại cơ hội vào bán kết của đại diện Tây Á.
Australia sẽ gặp đội thắng trong trận Hàn Quốc - Jordan ở bán kết.
Văn Cơ (SHTT)
- Phim Việt bị chê thảm họa thu 11 tỷ đồng (06:27)
- Cà phê nào ngon, tốt cho sức khỏe và ít gây hại dạ dày? (06:24)
- Aston Villa quật ngã Man City, viết lại lịch sử sau 89 năm (06:20)
- Mbappe tỏa sáng giúp Real hạ Barca (06:15)
- Bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ được người phụ nữ Việt nhận nuôi, thương như con ruột (06:13)
- "Hố tử thần" xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, nuốt chửng xe máy (06:10)
- Sinh viên chật vật "gồng gánh" khi giá nhà trọ tăng (06:07)
- Tử vi thứ 2 ngày 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần trì trệ, Dậu may mắn kép (06:00)
- FIFA ra quyết định, tặng "món quà lớn" cho bóng đá Việt Nam (26/10/25 23:00)
- Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1 (26/10/25 22:40)