HLV người Pháp đã cười vào những lời "đá xoáy" của đồng nghiệp nhớ lâu thù dai, Jose Mourinho, rằng ông là nhà cầm quân duy nhất ở Anh không chịu áp lực sa thải dù chẳng gặt được thành tích.
HLV người Pháp đã cười vào những lời "đá xoáy" của đồng nghiệp nhớ lâu thù dai, Jose Mourinho, rằng ông là nhà cầm quân duy nhất ở Anh không chịu áp lực sa thải dù chẳng gặt được thành tích.
Trước loạt trận cuối tuần qua, vị thuyền trưởng Chelsea dù bận rộn chuẩn bị đá với Newscatle (hoà 2-2) thì vẫn không quên... cà kịa "mối thù" Arsene Wenger.
 
Theo đó, Jose Mourinho tuyên bố ám chỉ "giáo sư": "Ông ấy không giành được gì, vẫn giữ ghế, vẫn là vua. Ở quốc gia này (Anh), chỉ có duy nhất một HLV không chịu sức ép. Còn lại, các nhà cầm quân khác đều phải đối mặt với nó".
 

Mối quan hệ giữa Mourinho và Wenger chưa bao giờ là yên ả

 
Kết quả vòng 7 Premier League ra sao thì mọi người đã rõ, Arsenal đại thắng Leicester City 5-2, còn Chelsea suýt thảm bại trước Newcastle khiến Mourinho vô cùng tức giận, chỉ trích gay gắt học trò.
 
Trong tình cảnh gần như trái ngược nhau sau derby London (Arsenal thua 0-2) giúp Mou cao giọng, HLV Wenger có lẽ vì vui với thắng to nên đã không bị lôi kéo vào màn đôi co với đồng nghiệp khó ưa.
 
Chiến lược gia 65 tuổi cười cho biết: "Phải nói rằng, tôi không nhận ra điều đó".
 
Khi được hỏi liệu có cảm thấy mình là vua, Wenger đáp: "Không. Tôi chỉ cảm thấy vui với công việc mình đã làm cho đội bóng và người hâm mộ. Chúng tôi đến Leicester, đội chưa để thua từ đầu mùa và chúng tôi đã giành chiến thắng thuyết phục tại đây. Tôi cảm thấy chất lượng của đội bóng ngày một tăng lên.
 
Thành thật mà nói, tôi không quá quan tâm vào kết quả. 30 năm trong nghề đã cho tôi biết điều gì là quan trọng và đó chính là bóng đá đẹp.
 
Những gì bạn muốn là quản lý một đội bóng mà hào hứng chơi bóng cùng nhau và mỗi tuần một tốt lên".
 
>> Mourinho buông lời cay độc nhắm vào cựu thù Wenger
 
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)