-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
01/07/2022 04:00Thắng trận thủy chiến với bốn quả phạt đền, Viettel thẳng tiến vào bán kết AFC Cup khu vực
Ghi bàn:
Viettel: Pedro Paulo (41’, 43’), Hoàng Minh (55’) và Geovane (70’, 72’)
Hougang United: Pedro Bortoluzo (15’, 45+1’)
Trước khi bóng lăn, Viettel và Hougang United cùng có 6 điểm. Nhưng lợi thế về chỉ số phụ giúp đại diện V-League chỉ cần hòa đối thủ trực tiếp sẽ đứng đầu bảng I, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á. Các cầu thủ Viettel nhập cuộc đầy hưng phấn, trong đó Geovane và Hoàng Đức là điểm sáng trên mặt trận tấn công của đội chủ nhà. Nhưng vì trời mưa sân trơn bóng ướt đã ảnh hưởng lớn đến các đợt triển khai bóng của Viettel. Đoàn quân trợ lý HLV Đặng Thanh Phương chỉ có thể chọn cách phương án sút xa để tiếp cận cầu môn của đối phương.

Đang nắm giữ thế trân, Viettel bất ngờ đó nhận bàn thua ở phút 15. Hoàng Minh phạm lỗi nguy hiểm với Suhaimi trong vòng cấm và trên chấm 11m, Pedro Bortoluzo không phạm sai lầm để mở điểm cho Hougang United. Sau bàn thua, các cầu thủ Viettel vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện mặt trận tấn công. Thậm chí nhiều thời điểm, đội chủ nhà còn rơi vào thế bị động trước các đường phản công nguy hiểm bên phía đối thủ.
Nhưng cao trào xảy ra ở 7 phút cuối hiệp 1. Trong thế trận bế tắc, Viettel bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút 40. Từ quả tạt bên cánh trái của Duy Thường, bóng đã chạm vào tay Farhan trong vòng cấm. Ngoại binh Pedro Paulo dễ dàng đánh bại thủ môn Maran trong thế đối mặt, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đúng 1 phút sau, Viettel được quả 11m thứ 2 sau khi Krajcek chạm tay trong vòng cấm. Pedro Paulo thêm một lần dứt điểm thành công, nâng tỉ số lên 2-1 cho Viettel.

Nhưng đến phút 45, trọng tài lại chỉ tay vào chấm phạt đền của Viettel khi xác định Đức Chiến để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng xem lại qua góc quay truyền hình, bóng chạm vào vùng bụng của trung vệ sinh năm 1997 và đội chủ nhà phải nhận bàn thua oan uổng sau khi Pedro Bortoluzo giành chiến thắng trên chấm 11m.
Đầu hiệp 2, trợ lý HLV Đặng Thanh Phương tung Nhâm Mạnh Dũng vào sân để cải thiện khả năng tấn công cho đội nhà. Mất 10 phút thi đấu trên sân, Mạnh Dũng đã có đường căng ngang chuẩn xác bên cánh trái để Hoàng Minh băng vào đệm bóng cận thành làm tung lưới đối thủ. Hưng phấn lên cao, Geovane nâng tỉ số lên 4-2 cho Viettel sau tình huống đột phá dũng mãnh trước khi hạ gục thủ môn đối phương trong thế đối mặt. Hai phút sau, ngoại binh của Viettel hoàn tất cú đúp, sau khi xử lý khéo léo trong vòng cấm địa.

Những phút cuối trận đấu, Viettel chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, qua đó bảo toàn chiến thắng 5-2 đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Viettel kết thúc bảng I với 9 điểm tuyệt đối, qua đó giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng.
Đội hình xuất phát:
Viettel: Thế Tài, Thanh Bình, Văn Thiết (Xuân Kiên 61’), Pedro Paulo (Tiến Anh 71’), Abdumuminov, Đức Hoàng, Đức Chiến (Hoàng Hùng 61’), Hoàng Đức, Văn Hào (Mạnh Dũng 46’), Duy Thường và Geovane.
Hougang United: Maran, Aplin, Nazari, Tan, Yamazaki, Sujad, Pedro Bortoluzo, Anuar, Krajček, Suhaimi (Shafiq, 68’) và Zulkifli (Recha, 46’).
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Lý do tòa "bác" thỏa thuận triệu đô của đại gia bí ẩn, đề nghị bán cổ phần để bồi thường cho Nguyễn Văn Hậu (10:17)
- Salah tỏa sáng, Ai Cập hạ Bờ Biển Ngà vào bán kết AFCON (10:15)
- Sau tiếng nổ vang trời, 2 người phụ nữ tử vong ở Gia Lai, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa (10:05)
- Phim hợp tác Việt - Ấn có Khả Ngân đóng chính "ngã ngựa" tại phòng vé (37 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 11/1: Thế giới bật tăng hơn 3%, trong nước tiếp tục giảm (1 giờ trước)
- Clip: Tên trộm liều lĩnh bị treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ tàu hỏa suốt 1km (1 giờ trước)
- Ủy ban Nobel bác bỏ đề xuất "chuyển nhượng" giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Lộ thiệp cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động độc nhất vô nhị (1 giờ trước)
- Đắng chát kịch bản "góp vốn mua đất" để xây dựng tương lai của gã chồng hờ (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản thắng áp đảo, vô tình gây thêm khó khăn cho U23 Việt Nam trước vòng cuối (1 giờ trước)