-
Bị mỉa mai 4 đời chồng, Hoàng Yến đáp trả: "Tôi có thể lấy 40 chồng nếu tôi thích" -
Truyền thông Trung Quốc "đứng ngồi không yên" khi HLV Kim Sang-sik triệu tập "Người khổng lồ" 1m95 vào U22 Việt Nam -
Thảm kịch chấn động Trung Quốc: Hai bé gái 11 và 9 tuổi hành hung bé trai 7 tháng tuổi đến tử vong -
Người phụ nữ 52 tuổi mắc ung thư dạ dày vì lọ dầu mỡ quen thuộc trong căn bếp -
Khi sao Việt bị "tuýt còi": Người hát ca khúc phản cảm, kẻ lộ trang phục gây sốc -
Kết quả sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của Nguyễn Hoàng Như - nam thanh niên chuyển giới ở Hải Phòng -
Cận cảnh "hố tử thần" sâu 2,5m bất ngờ xuất hiện ở TPHCM, người dân hốt hoảng đặt cảnh báo -
Bão Fung Wong mạnh lên một cách đáng sợ, Việt Nam phát cảnh báo khẩn -
Gã đàn ông đồi bại hiếp dâm 2 bé gái hàng xóm -
Chia sẻ xúc động của người đàn ông sống sót kỳ diệu sau 3 ngày lênh đênh trên biển, ăn gì để sống?
Thể thao
19/04/2024 23:15Tháng Tư đen tối ám ảnh Arsenal mùa thứ ba liên tiếp
Arsenal bổ nhiệm Arteta làm HLV mới vào năm 2019. Dưới thời vị HLV người Tây Ban Nha, Pháo thủ đã thay da đổi thịt rõ rệt, đặc biệt ở 3 mùa giải gần nhất.
Riêng 2 chiến dịch 2022-23 và 2023-24, Arsenal cạnh tranh ngang ngửa với Man City và Liverpool trong cuộc đua vô địch. Trong khi ở mùa 2021-22, đội quân của HLV Arteta cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua top 4. Thế nhưng, vì sa sút vào tháng Tư nên Pháo thủ đã thất bại trong cuộc chiến top 4 cũng như vô địch ở mùa 2021-22 và 2022-23, và nguy cơ trải qua tình trạng tồi tệ tương tự ở mùa này.
Cụ thể, ở chiến dịch 2021-22, Arsenal duy trì phong độ ấn tượng, qua đó sáng cửa giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, vì thua 3 trận liền trong tháng 4 trước Crystal Palace, Brighton và Southampton nên Pháo thủ thất thế, qua đó cán đích thứ năm chung cuộc, với chỉ 2 điểm kém đội thứ tư Tottenham.
Tình trạng tương tự xảy ra ở mùa trước, chiến dịch Arsenal sáng cửa vô địch vì dẫn đầu BXH phần lớn thời gian. Thế nhưng, do khủng hoảng phong độ từ tháng 4 với 4 trận sảy chân (hoà Liverpool, West Ham và Southampton, thua Man City) nên đội quân của HLV Arteta hụt hơi, qua đó về nhì sau The Citizens.
Nỗi ám ảnh tháng Tư đen tối một lần nữa hiện về với Arsenal ở chiến dịch này. Thăng hoa từ đầu mùa và dẫn đầu bảng nhưng Pháo thủ đã mất ngồi đầu vào tay Man City sau trận thua Aston Villa tại vòng 33 vào ngày 14/4 vừa qua.
Không chỉ mất ngôi đầu Premier League, Arsenal còn bị Bayern Munich loại tại tứ kết Champions League (thua 1, hoà 1). Tổng cộng, Arsenal sảy chân 3 trong 5 trận từ đầu tháng này (thua 2, hoà 1, thắng 2).
Những ngày còn lại tháng Tư năm nay, Arsenal sẽ đá 3 trận nữa, trong đó có 2 derby London trước Chelsea (đá bù vòng 29 Premier League- 24/4) và Tottenham (vòng 35 - 28/4). Trận còn lại của Pháo thủ là trước Wolves (vòng 34 - 21/4). Thành bại ở 3 trận này, đặc biệt ở 2 derby London có thể sẽ quyết định số phận của Arsenal trong cuộc đua vô địch với Man City và Liverpool.
Theo Xuân Hà (BĐS)
- Truyền thông Trung Quốc "đứng ngồi không yên" khi HLV Kim Sang-sik triệu tập "Người khổng lồ" 1m95 vào U22 Việt Nam (10:07)
- Thanh niên 18 tuổi chân trần lao vào đám cháy cứu 2 cụ già thoát khỏi tử thần, được cộng đồng mạng ca ngợi là "siêu nhân" (36 phút trước)
- Đâm xe vào đám đông ở Florida, 15 người thương vong (1 giờ trước)
- Clip: Đàn chó rượt đuổi khiến người đàn ông ngã tử vong rồi rủ nhau trốn khỏi "hiện trường" (1 giờ trước)
- 5 vị trí đau nhức cảnh báo thận đang "kêu cứu" (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 9/11/2025 (1 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 125cc mới giá 39,5 triệu đồng tại Việt Nam, đẹp lấn át cả Vision (1 giờ trước)
- Bị mỉa mai 4 đời chồng, Hoàng Yến đáp trả: "Tôi có thể lấy 40 chồng nếu tôi thích" (1 giờ trước)
- Lần đầu lên tiếng sau tin đồn "thất sủng": Ngoại trưởng Lavrov khẳng định đang gấp rút chuẩn bị phương án nối lại thử hạt nhân theo lệnh Tổng thống Putin (1 giờ trước)
- Nam sinh lớp 9 bị bạn nữ bắt quỳ và đánh liên tiếp hơn 8 phút (1 giờ trước)