Thể thao

Thanh Hào giải thích lý do ôm mặt khóc sau pha phạm lỗi

Hậu vệ của Hà Nội T&T kể lại cảm giác sợ hãi trước khi khóc nức nở vì nhìn thấy xương và máu ở vùng chấn thương của đồng nghiệp.

Hậu vệ của Hà Nội T&T kể lại cảm giác sợ hãi trước khi khóc nức nở vì nhìn thấy xương và máu ở vùng chấn thương của đồng nghiệp.
Nửa ngày sau khi gây chấn thương cho Abass, Thanh Hào vẫn chưa khỏi bàng hoàng kể lại tình huống xoạc bóng ở phút 67, trong trận chung kết Cup Quốc gia 2015.
 
"Tôi cảm thấy buồn và có lỗi khi pha vào bóng của mình khiến đồng nghiệp gặp chấn thương nặng. Lúc đó, tôi quay lại định hỏi thăm Abass vì chúng tôi đã là bạn với nhau từ 3 năm trước, nhưng đập vào mắt tôi là xương và máu lộ ra ở cổ chân Abass. Tôi ôm mặt khóc vì thấy có lỗi với đồng nghiệp", Thanh Hào chia sẻ.
 
Thanh Hào nhớ lại tình huống va chạm mạnh dẫn tới chấn thương đáng tiếc cho tiền đạo của Bình Dương.
 
"Khi xoạc bóng, tôi không hề có ý nhằm vào chân Abass nên gầm giày của tôi không tác động bất cứ lực nào tới cổ chân anh ấy. Nguyên nhân dẫn tới chấn thương do chân trụ Abass chịu lực lao tới từ phần mông của tôi. Hậu quả là cổ chân anh ấy bị gãy gập. Tôi khóc vì lo cho chấn thương của Abass chứ không phải sợ án kỷ luật, vì tôi khẳng định pha vào bóng của mình không ác ý", Thanh Hào nói thêm.
 

Abass được sơ cứu, trước khi đưa tới bệnh viện phẫu thuật ngay trong đêm. Ảnh: HT

 
Ngay sau trận chung kết Cup Quốc gia, tối 26/9, Thanh Hào không tham gia lễ trao giải để vội thay quần áo rồi bắt xe lên TP HCM hỏi thăm chấn thương của Abass.
 
"Tôi đến bệnh viện Pháp-Việt và chờ tới khi bác sĩ sơ cứu xong cho Abass. Tôi mong rằng anh ấy sẽ sớm bình phục", Thanh Hào nói thêm.
 
13h chiều nay (27/9), Thanh Hào cùng 5 đồng đội sẽ bay ra Hà Nội hội quân cùng ĐT Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10), trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018.
 
"Tùy theo tình hình tập luyện của đội tuyển, tôi sẽ bố trí bay vào TP HCM thăm Abass thêm một lần nữa", Thanh Hào tâm sự.
 

Thanh Hào ôm mặt khóc và phải nhờ đồng đội dìu vào phòng thay đồ nghỉ ngơi, sau khi vô tình gây ra chấn thương nặng cho Abass.

 
>> Thêm một cầu thủ gãy chân trên sân cỏ Việt Nam
 
Theo Tùng Lê (Zing.vn)