-
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ? -
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tại phiên toà sáng nay -
Tìm thấy vật dụng quan trọng được cho là của tài xế xe container bị lũ cuốn trôi ở nơi không ngờ -
Danh tính mẹ bỉm bế con đi tiêm khiến dân tình trầm trồ vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' -
Hà Nội: Lời khai gây bất ngờ của tài xế xe tải làm rơi bùn khiến nhiều người ngã -
Cảnh sát Campuchia tóm gọn toàn bộ nhóm phạm nhân nổ súng cướp tòa án -
Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả -
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê
Thể thao
28/02/2018 02:00Thanh Hóa thua ngược CLB Myanmar ở AFC Cup
*Bàn thắng: Yamazaki 67', Aee Soe 87' - Omar Faye 5'.
Với việc hai đội cùng giành ba điểm ở lượt trận đầu, trận đấu giữa Thanh Hóa và Yangon United trên sân Thuwunna sẽ quyết định ngôi đầu bảng G.
HLV Mihail Marian Cucchiaroni tung ra đội hình mạnh nhất và điều đó mang lại hiệu quả khi Thanh Hóa có bàn thắng sớm. Lợi dụng lỗi vị trí của hậu vệ phải đối phương, Pape Omar Faye chiếm lĩnh khoảng trống để nhận đường chuyền của Edward Ofere rồi hạ thủ môn Kyaw Zin Htet trong pha đối mặt.
Yangon United chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động dâng cao đội hình. Nhưng ấn tượng họ để lại trong hiệp một chỉ là những pha khuấy đảo của Lwin Maung Maung bên cánh trái. Thanh Hóa đá thấp nhưng tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm.
Vào cuối hiệp một, Omar Faye một lần nữa đối mặt thủ môn đối phương. Tuy nhiên, cú dứt điểm ở góc hẹp của thủ quân Thanh Hóa đập chân Kyaw Zin Htet ra ngoài. Chỉ vài phút sau tình huống này, ở một pha phối hợp với Omar Faye, Ofere tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột dọc.
Yangon United bắt đầu hiệp hai với một ý đồ tấn công rõ ràng và họ suýt có bàn gỡ khi Maung Maung Lwin có đường chuyền bằng má ngoài chân phải rất kỹ thuật, trao cơ hội cho Sekou Sylla. Tuy nhiên, thủ môn Tiến Dũng đã xuất sắc chiến thắng chân sút người Guinea ở tình huống đối mặt.
Maung Maung Lwin tiếp tục là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng Myanmar. Sau một pha đi bóng qua hai người, tiền vệ này tung cú dứt điểm đập đất rất khó chịu khiến Tiến Dũng cản phá không tốt. Bóng nảy đến chân Kosuke Yamazaki và tiền vệ người Nhật Bản dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.
Cả hai đội đều cố gắng tìm bàn quyết định trong những phút cuối. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra trong đó Omar Faye hai lần đối mặt thủ môn nhưng không thể ghi thêm bàn. Tiền đạo vào thay người Lê Thanh Bình cũng có một pha xoay người dứt điểm chệch cột dọc.
Khi hiệp hai còn ba phút, Thanh Hóa bị thủng lưới vì sai lầm của hậu vệ. Tình huống tổ chức kèm người không tốt để Sylla xộc thẳng vào trung lộ rồi chọc khe cho Aee Soe đánh bại Tiến Dũng trong pha đối mặt.
Với kết quả này, Thanh Hóa có ba điểm, đứng nhì bảng G khi trận đấu giữa Global Cebu và Bali United chưa diễn ra. Yangon United có sáu điểm sau hai trận thắng.
Theo Quang Huy (VnExpress.net)
- "Bỏ" tuyển Tây Ban Nha, Yamal tiệc tùng thâu đêm với các cô gái (09:41)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt, Hội đồng xét xử làm rõ vai trò của Hoa hậu Thùy Tiên (09:24)
- LĐBĐ Malaysia thừa nhận gian lận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ trước trận đấu với Việt Nam (09:23)
- Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! (09:22)
- Tổng thống Zelensky đến Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy nối lại đàm phán với Nga (09:18)
- Google ra mắt Gemini 3 - Mô hình AI thông minh nhất lịch sử (09:15)
- Cộng sự thân cận vạch trần thủ đoạn "bơm" doanh thu khống, Shark Thủy bị tố chủ mưu lừa đảo 7.600 tỷ đồng (09:12)
- Giải mã sức hút "Truy Tìm Long Diên Hương": Khi chất liệu hành động Việt cứu rỗi phòng vé (09:10)
- Gội đầu bằng nước chứa nhiều khoáng chất có gây rụng tóc? (09:06)
- Miền Bắc mưa rét đến bao giờ? (47 phút trước)