Bóng đá Indonesia vừa trải qua một kỳ SEA Games đáng quên với thất bại của cả đội tuyển nữ và đội U22 nam. Nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở trình độ, mà còn xuất phát từ cách làm nửa vời, thiếu dứt khoát trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, dẫn đến sự phát triển không tới nơi tới chốn.

Trước thềm đại hội, đội tuyển nữ Indonesia bước vào giải với tham vọng giành Huy chương Đồng, dựa trên niềm tin vào dàn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và Mỹ. Người hâm mộ tin rằng đội hình ngoại nhập này đủ sức cạnh tranh với phần còn lại, chỉ xếp sau hai "ông lớn" đẳng cấp World Cup là Việt Nam và Thái Lan.

Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ đã phơi bày một sự thật cay đắng. Trận thua choáng váng 0-8 trước Thái Lan không chỉ là một tỷ số, mà là minh chứng rõ ràng nhất về khoảng cách trình độ quá lớn. Indonesia lép vế hoàn toàn về thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức. Dù có 13 cầu thủ sở hữu trang Wikipedia riêng (nhiều hơn cả Thái Lan – 12 người), cùng với 5 cầu thủ đang chơi bóng tại Mỹ, Hà Lan, Đức, những cầu thủ ngoại nhập được kỳ vọng lại gần như "mất hút" trước áp lực đối thủ.

15-1765786207-that-bai-kep-tai-sea-games-33-indonesia-tu-troi-buoc-boi-cong-thuc-ngoai-binh-nua-voi.jpg
Danh sách tuyển nữ Indonesia.

Chiến thắng mong manh trước Singapore chỉ đủ đưa họ vào bán kết, để rồi tiếp tục thua đậm Việt Nam 0-5. Sự chênh lệch kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận của Việt Nam đã đẩy Indonesia vào trạng thái bị động, lúng túng. Cơ hội giành HCĐ sau đó coi như chấm dứt khi Indonesia phải tái đấu Thái Lan.

Sự thất bại của đội tuyển nữ có nhiều điểm chung với đội U22 nam tại chính kỳ SEA Games này. Liên đoàn bóng đá Indonesia (LĐBĐ) đã chịu áp lực lớn khi đội tuyển nam quốc gia đạt thành công ở vòng loại World Cup 2026 nhờ phần lớn cầu thủ nhập tịch. Vì lẽ đó, đội hình tham dự SEA Games được xây dựng theo công thức "nửa ngoại - nửa nội", dẫn đến hậu quả là sự... nửa vời.

Cả hai đội đều chỉ bổ sung một số lượng hạn chế cầu thủ mang "chất Âu", gây ra vấn đề lớn. Các cầu thủ nội địa không đủ trình độ để theo kịp yêu cầu chiến thuật và cường độ thi đấu cao. Sự pha trộn không đồng đều này không tạo ra sức bật, mà chỉ làm lộ rõ sự thiếu ăn ý và mâu thuẫn nội tại.

15-1765786207-that-bai-kep-tai-sea-games-33-indonesia-tu-troi-buoc-boi-cong-thuc-ngoai-binh-nua-voi.jpg
Nữ cầu thủ Claudia Scheunemann đang chơi tại giải Hà Lan.

U22 nam buộc phải xây dựng lối chơi xoay quanh số đông cầu thủ nội, và dù chỉ đặt mục tiêu HC Bạc, họ đã bị loại ngay từ vòng bảng. Tuyển nữ cũng rơi vào tình cảnh tương tự: khi cố giữ lối chơi "bản địa", họ bế tắc và thua thiệt; khi cần thay đổi cục diện, những cá nhân ngoại nhập lại không đủ đông đảo để xoay chuyển tình thế.

SEA Games 33 trở thành tấm gương phản chiếu cho thấy: Khi chưa dám lựa chọn dứt khoát giữa thành tích và bản sắc, giữa con đường ngắn hạn và chiến lược dài hơi, bóng đá Indonesia sẽ còn tiếp tục mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của những thất bại quen thuộc. Nếu vẫn còn "nghiện" nhập ngoại nhưng lại còn "ngại" dùng triệt để, thành công sẽ mãi nằm ngoài tầm với.

QT (SHTT)