-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
03/07/2023 21:30Thêm một đội tuyển đình công trước thềm World Cup nữ 2023
Theo kế hoạch, Nam Phi đá giao hữu với Botswana tại sân vận động Tsakane vào Chủ nhật (2/7). Đây là một trong hai “cuộc tập trận" chính thức của họ trước World Cup nữ 2023, giải đấu mà đội tuyển châu Phi này cùng bảng với Thụy Điển, Argentina và Italia.
Lịch thi đấu là 15h00 nhưng phải lùi đến 16h00. Bởi khi khán giả đã tập trung trên các khán đài, trong lúc đối thủ Botswana cũng đã có mặt trên sân thì không thấy đội Nam Phi đâu.
Để “chữa cháy”, HLV trưởng Banyana Desiree Ellis đã đưa đội hình phụ ra đấu với các vị khách. Toàn đội Nam Phi chỉ có 14 người kể cả dự bị, và họ cũng chỉ có 1 thủ môn để dùng cả trận.

Kết thúc trận đấu, tỷ số không còn quan trọng, mà tất cả đều đặt câu hỏi vì sao các tuyển thủ Nam Phi lại hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy.
SABC Sports, kênh thể thao hàng đầu quốc gia này, đã đi tìm nguyên nhân. “Gần như tất cả đội tuyển đều không hài lòng khi trận đấu được tổ chức trên sân bóng chỉ có 5 ngàn khán giả", kênh này viết. "Họ muốn một địa điểm tầm cỡ hơn, tốt nhất là sân vận động từng tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2010.
Đáp lại, ban lãnh đạo LĐBĐ Nam Phi vẫn giữ nguyên lập trường. Họ đã nói rõ rằng toàn đội phải tôn trọng trận đấu, tôn trọng khán giả hoặc đối mặt với khả năng không được dự World Cup. Các cầu thủ rơi vào tình thế bấp bênh sau động thái này".
Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, Zizi Kodwa, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Văn hóa Nam Phi đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ. Ông bày tỏ mối quan ngại của mình và hy vọng các bên tìm kiếm một giải pháp: “Chúng ta chỉ còn 18 ngày nữa là bắt đầu Giải vô địch bóng đá nữ thế giới tại Úc và New Zealand.
Trong thời gian chờ đợi thay đổi, tôi kêu gọi toàn đội tập trung vào nhiệm vụ quan trọng phía trước. Hãy tận dụng mọi cơ hội để chuẩn bị tham gia và thể hiện kỹ năng tại một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




