-
Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước -
Công an thông tin vụ người phụ nữ nhặt được đồ không chịu trả, bắt nữ sinh quỳ xin rồi lao vào đánh -
Sân bay Long Thành chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên -
Bí mật sau những túi đồ ăn lỉnh kỉnh mỗi chiều: Sự thật xót xa vợ giấu tôi suốt 2 tháng -
Hà Nội: "Phép màu" sau đám cháy – Cư dân chung sức góp 185 triệu đồng giúp gia đình người thuê nhà -
Phụ huynh tố giáo viên phạt tiền, bắt học sinh dậy từ 5h sáng: Nhà trường nói gì? -
Lương tháng 5 triệu và nỗi ám ảnh mang tên "trà sữa buổi chiều" nơi công sở -
Thông gia quát: "Chửa trước thì tự ra mà lên xe hoa", bố cô dâu lao ra làm điều này khiến nhà trai xấu hổ tới cuối đời… -
Vụ tài xế xe buýt ở Hà Nội bị hành hung: Truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc đang lẩn trốn -
Hiện trường xe ôtô cháy dữ dội ở làn dừng khẩn cấp cao tốc Hà Nội Hải Phòng: Nguyên nhân do đâu?
Thể thao
10/12/2024 05:17Thoát hiểm nghẹt thở, Indonesia gửi chiến thư đầy sức nặng tới tuyển Việt Nam trước trận quyết đấu
Đối đầu chủ nhà Myanmar, HLV Shin Tae-yong bên phía Indonesia gây bất ngờ khi không dùng ngôi sao nhập tịch Rafael Struick và tiền vệ Asnawi ở đội hình xuất phát. Trong khi đó, vai trò ngòi nổ trên hàng công được đặt lên vai Marselino Ferdinan còn tiền đạo Hokky Caraka đá trung phong.
Thế nhưng, không phải Indonesia mà chính Myanmar mới là đội thi đấu hiệu quả hơn, tạo nhiều pha dứt điểm lợi hại hơn về phía cầu môn đối phương trong suốt hiệp đầu tiên.
Tuyển Indonesia sớm dâng cao đội hình, giành áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, có thời điểm lên tới 71%. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội tuyển xứ Vạn đảo lại thiếu đi độ chính xác. Ferdinan chơi năng nổ, liên tục di chuyển nhưng giữa anh và các vệ tinh xung quanh còn thiếu sự gắn kết cần thiết.
Trong khi đó, Myanmar tỏ ra ra nguy hiểm hơn với chiến thuật phòng ngự phản công. Ngay phút thứ 4, họ đã có tình huống đe doạ khung thành tuyển Indonesia nhưng cầu thủ số 7 Thiha Htet Aung trong tình huống thuận lợi ở trong vòng cấm lại sút bóng ra ngoài.
Thời điểm giữa hiệp đầu tiên, tuyển Myanmar dâng cao đội hình, liên tục dồn ép khung thành của Indonesia. Đội chủ nhà triển khai nhiều pha đánh biên để căn ngang hoặc tạt bóng vào trong, khiến hàng thủ của đội khách gặp nhiều khó khăn. Lwin Moe Aung liên tục được trao cơ hội nhưng tiền đạo này lại quá vô duyên.
Tình huống đáng tiếc nhất của Myanmar trong hiệp đầu tiên là pha sút bóng dội xà ngang khung thành Indonesia ở phút 38, Lwin Moe Aung sút chân trái ngoài vòng cấm cực đẹp nhưng thần may mắn lại quay lưng với anh cùng các đồng đội.
Bên phía Indonesia, hàng tiền vệ chơi rời rạc khiến họ gặp khó ở khả năng triển khai tấn công. Một mình Ferdinan là chưa đủ để họ tìm kiếm bàn thắng, trong bối cảnh tiền đạo Hokky Caraka thi đấu kém hiệu quả.
Sau hiệp 1 chệch choạc, HLV Shin Tae-yong buộc phải thay liền 3 cầu thủ vào sân ngay sau giờ nghỉ, trong đó có Rafael Struick và Asnawi.
Những sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng. Tuyến giữa của Indonesia tỏ ra gắn kết hơn rất nhiều. Đội khách liên tục dồn lên tấn công, đẩy đội hình Myanmar phải lùi sâu.
Sau nhiều nỗ lực tấn công, Indonesia cũng cụ thể hoá thế trận lấn lướt trong hiệp 2 bằng bàn thắng vượt lên ở phút 77 và người toả sáng không ai khác chính là Asnawi.
Xuất phát từ pha ném biên rất căng của Pratama Arhan từ cánh phải, các hậu vệ Myanmar không phá được để một cầu thủ Indonesia chuyền ra, thủ quân Ansawi ở góc khá hẹp vẫn tung cú sút quyết đoán làm rung lưới khung thành Myanmar. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng cho Indonesia.
Bàn thắng giúp các cầu thủ Indonesia chơi hưng phấn. Họ tiếp tục dồn lên tấn công, tạo thêm một số pha dứt điểm rất nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn, Myanmar có lẽ đã phải nhận thêm bàn thua.
Trong những phút cuối, Myanmar cũng có cơ hội để tổ chức phản công, nhưng các cầu thủ áo trắng vẫn thiếu độ chính xác ở những pha xử lý mang tính chất quyết định. Đến phút 90+9, đội chủ nhà vẫn miệt mài lên bóng, nhưng Indonesia đã phòng ngự tập trung để bảo toàn tỷ số.
Kết thúc trận đấu, Indonesia giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Về cơ bản, đội bóng của HLV Shin Tae-yong đã chơi khởi sắc trong hiệp 2 và giành chiến thắng xứng đáng.
Với 3 điểm, Indonesia tiến gần hơn tới suất bán kết. Đội bóng xứ Vạn đảo cho thấy họ sẽ là kỳ phùng địch thủ, sẵn sàng quyết đấu tới tuyển Việt Nam trong mục tiêu tranh ngôi nhất bảng B trước khi nghĩ tới vòng đấu bán kết.
Tỷ số chung cuộc: Myanmar 0-1 Indonesia
Đội hình xuất phát:
Myanmar: Zin Nyi Aung, Maung Maung Lwin, Hein Phyo Win, Thet Hein Soe, Aung Kaung Mann, Nanda Kyaw, Wai Lin Aung, Thiha Zaw, Lwin Moe Aung, Thiha Htet Aung, Zaw Win Thein
Indonesia: Cahya Supriadi, Alfriyanto Nico, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Pratama Arhan, Zanadin Fariz, Arkhan Fikri, Marselino Ferdinan, Arkhan Kaka, Hokky Caraka
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- Đèn báo phanh bật sáng: 5 nguyên nhân phổ biến chủ xe không nên xem thường (11:29)
- Bài phát biểu "giờ vàng" của ông Trump: Kỳ vọng lớn, hụt hẫng sâu (11:29)
- Hải Phòng đồng loạt khởi công 13 dự án lớn, mở ra động lực tăng trưởng mới (11:20)
- Điều tâm linh U22 Thái Lan làm trước khi bước vào trận đấu với U22 Việt Nam, 1 chi tiết bị CĐM chê trách (11:20)
- Thủy Tiên tái xuất, phản hồi "cực gắt" tin đồn ly hôn Công Vinh (11:15)
- Những thói quen nấu ăn vô cùng tai hại, có thể khiến cả nhà mắc ung thư (11:00)
- Angelababy tái xuất thảm đỏ đầy lộng lẫy sau hai năm bị "phong sát" (11:00)
- Chiếc áo đặc biệt gắn liền với những khoảnh khắc vàng của bóng đá Việt Nam (43 phút trước)
- Nghi phạm xả súng tại Đại học Brown tự sát trong nhà kho (46 phút trước)
- Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước (52 phút trước)