-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
24/09/2024 15:00Thống kê chỉ ra đội câu giờ nhiều nhất Premier League, hóa ra thầy trò Pep Guardiola phàn nàn có lý do
Đội bóng của Mikel Arteta bị chỉ trích chơi không đẹp trong hiệp hai trận đấu với Man City trên sân Etihad, khi họ phải phòng ngự với 10 người và dường như nỗ lực trì hoãn các tình huống để bảo toàn tỷ số 2-1, trước khi bị John Stones gỡ hòa trong phút bù giờ.
Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Man City tỏ ra không hài lòng khi trận đấu liên tục bị dừng. Đội trưởng Kyle Walker thậm chí cáo buộc Arsenal "sử dụng nghệ thuật hắc ám".
Opta Analyst sau đó công bố đánh giá cho thấy phàn nàn của Man City là có cơ sở, bởi Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng các đội bóng câu giờ nhiều nhất tại Premier League. Hãng này coi bất kì hành vi trì hoãn các tình huống phạt góc, phát bóng, đá phạt trực tiếp và gián tiếp, ném biên, penalty và giao bóng là câu giờ.
Với dữ liệu video, Opta xác định Arsenal đã câu giờ trung bình 31,8 giây, đứng đầu bảng xếp hạng các đội câu giờ nhiều nhất tại Premier League. Đội câu giờ ít nhất là West Ham với chỉ 23,9 giây mỗi trận.
Liverpool và Man City đều được đánh giá ít câu giờ, với lần lượt mức trung bình 24,1 và 25,4 giây.
Hai đội đứng thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng câu giờ lần lượt là Leicester City (31,7 giây) và Brentford (31,2 giây).
Trong trận đấu với Man City cầu thủ trẻ Myles Lewis-Skelly lãnh thẻ vàng sau khi tìm cách chuyển thông điệp cho thủ môn David Raya. Trọng tài Michael Oliver rút thẻ vàng với Lewis-Skelly khi anh này chạy ra đằng sau khung thành của Raya nhắc đồng đội câu giờ, và thủ môn Tây Ban Nha sau đó đã ngã xuống mặt sân, theo Daily Mail.
Hoài An (SHTT)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





