-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
06/04/2022 21:23Thống kê ‘không thể tin nổi’ của Atletico Madrid trước Man City

Rạng sáng nay, Atletico Madrid làm khách của Man City tại trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Trong lần gần nhất đến Manchester, Atletico đã đánh bại M.U với tỷ số 1-0 để giành vé đi tiếp đầy thuyết phục. Tuy nhiên, họ không thể làm được điều tương tự trước Man City.
Ở trận này, HLV Diego Simeone thậm chí chỉ đạo các học trò chơi “tử thủ” từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Atletico Madrid duy trì sơ đồ 5-5-0 suốt trận đấu cho dù có 2 tiền đạo về lý thuyết là Antoine Griezmann và Joao Felix.
Chiến thuật phòng ngự chặt của Atletico Madrid khiến Man City rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad vẫn kịp ghi 1 bàn thắng ở phút 70 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của bộ đôi Phil Foden và De Bruyne.
Ngược lại, việc phòng ngự tiêu cực cũng khiến Atletico Madrid từ bỏ hoàn toàn cơ hội phản công. Đội khách thậm chí không cố gắng tìm cách ghi bàn. Theo thống kê, Atletico cầm bóng vỏn vẹn 29% và không có pha dứt điểm nào trong suốt 90 phút tại Etihad.
Đây là thống kê “không thể tin nổi” với một đội bóng lừng danh như Atletico Madrid. Lần đầu tiên trong 570 trận dưới thời Simeone, Atletico Madrid không có cú sút nào trong 1 trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, nhà đương kim vô địch La Liga kém cỏi như vậy.
Sau trận đấu, Simeone lên tiếng bảo vệ chiến thuật của ông. HLV người Argentina cho biết: “Đây là trận đấu cực kỳ khó khăn. Theo tôi, Man City là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi chúng tôi chấp nhận nhún nhường trên sân của họ. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để đối phó với một đội tấn công mạnh như Man City”.
Theo A Phi (Tiền Phong)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (21 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (25 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (28 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (45 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (45 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (50 phút trước)




