Thể thao

Thủ môn bật khóc đòi rời sân rồi tuyên bố treo giày, lý do khiến ai cũng xót xa

Ahmed Yahia nén đau ra sân thi đấu chỉ 2 ngày sau cái chết của em trai. Tuy nhiên, thủ môn 34 tuổi lại bị khán giả trên sân xúc phạm khiến anh không còn niềm tin vào bóng đá.

Sự việc xảy ra trong trận Ceramica Cleopatra FC thắng Ittihad Alexandria 5-0 ở vòng 24 giải VĐQG Ai Cập. Phút 79, sau khi đội bóng phải nhận bàn thua thứ 5, thủ thành Ahmed Yahia của Al Ittihad đột nhiên tháo găng, bỏ khung thành đi thẳng ra đường biên.

Vừa đi thủ môn 34 tuổi vừa vung tay loạn xạ, tỏ ra mất bình tĩnh và gào thét đầy tức giận. Theo những gì được nghe thấy, Ahmed Yahia tuyên bố sẽ không bắt thêm trận nào nữa.

Thủ môn bật khóc đòi rời sân và tuyên bố giải nghệ

Trong vòng tay an ủi của các đồng nghiệp, Ahmed bật khóc nức nở và nhất quyết không vào sân thi đấu nốt thời gian còn lại, buộc BHL đội bóng phải sử dụng thủ môn dự bị. Chưa đầy 1 ngày sau, "người gác đền" sinh năm 1988 tuyên bố treo găng.

Ban đầu, tất cả người thân, bạn bè và đồng đội của Ahmed Yahia đều bất ngờ trước quyết định của anh. Nhưng khi biết ngọn nguồn câu chuyện, ai nấy đều xót xa.

Được biết, trận đấu này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi em trai của Ahmed qua đời. Tuy nhiên, khán giải Ittihad lại tỏ thái độ quá khích, chửi bới xúc phạm anh sau khi đội bóng thủng lưới bàn thứ 5 và điều này đã vượt quá sức chịu đựng của thủ môn người Ai Cập.

Thủ môn bật khóc đòi rời sân rồi tuyên bố treo giày, lý do khiến ai cũng xót xa

Trên trang cá nhân, Ahmed viết: "Cảm ơn CĐV Ai Cập vì sự ủng hộ của các bạn. Sau sự kiện hôm qua, tôi quyết định giải nghệ mãi mãi. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta sẽ trở về với Chúa còn những kẻ thù địch sẽ đến với nhau".

Nhiều người hâm mộ, huấn luyện viên và các cầu thủ đã thể hiện sự ủng hộ rất lớn đối với Ahmed thông qua mạng xã hội. Ban tổ chức giải trao cho anh danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất tuần', dành nhiều lời khen ngợi về quyết tâm giúp đỡ đồng đội dù mất đi người anh em.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thu-mon-bat-khoc-doi-roi-san-roi-tuyen-bo-treo-giay-ly-do-khien-ai-cung-xot-xa-tintuc832705