Thể thao
02/05/2018 05:59Thủ môn Bayern mắc sai lầm, Real vào chung kết năm thứ 3 liên tiếp
Không đội nào để thua 1-2 ở lượt đi bán kết Champions League có thể ngược dòng ở trận lượt về, lời nguyền này tiếp tục ứng nghiệm và nạn nhân là Bayern Munich.
"Hùm xám" đã có một trận đấu tưng bừng ngay tại Bernabeu. Họ dồn ép Real trong phần lớn thời gian trận đấu, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng vẫn phải nói lời chia tay Champions League vì sai lầm cá nhân.
Bayern Munich có khởi đầu không thể tốt hơn ở trận lượt về với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 của sao trẻ Joshua Kimmich. HLV Jupp Heynckes chỉ đạo học trò khoét sâu vào hai hành lang cánh của Real và chiến thuật này bước đầu mang lại hiệu quả.

Sau những phút đầu chuệch choạc, Real tổ chức đợt lên bóng đầu tiên và ngay lập tức có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Karim Benzema. David Alaba mắc lỗi kèm người tạo cơ hội cho tiền đạo số 9 bật cao đánh đầu giành lại lợi thế cho đội chủ nhà.
Hai bàn thắng sớm giúp cầu thủ hai đội thi đấu tự tin hơn. Thời gian còn lại của hiệp một chứng kiến những pha ăn miếng trả miếng từ đôi bên nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Sau 90 phút "tắt điện" ở trận lượt đi, Cristiano Ronaldo phải chờ đến những phút cuối hiệp một trận lượt về mới tung được một cú sút trúng khung thành Bayern. Tuy nhiên, thủ thành Ulreich đã kịp đổ người cứu thua cho "Hùm xám".
Quyết tâm của Bayern Munich trong hiệp hai sớm bị dội gáo nước lạnh sau sai lầm sơ đẳng của Sven Ulreich. Trước sức ép của các cầu thủ Real, Tolisso buộc phải chuyền về cho Ulreich nhưng thủ môn dự bị của Bayern lại băng ra phá bóng hụt biếu không cho Benzema bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 46.

Không còn gì để mất, Bayern đẩy cao đội hình tấn công và có được bàn gỡ 2-2 ở phút 63 do công của James Rodriguez. Với kết quả này, nhà ĐKVĐ Bundesliga chỉ cần thêm 1 bàn là sẽ đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.
Real Madrid cố gắng chơi chậm chắc nhưng vẫn không thể ngăn được sự hưng phấn của cầu thủ đội khách. Liên tiếp là những cơ hội ngon ăn được trao cho Tolisso, Muller, Hummels nhưng không ai có thể đánh bại được phản xạ xuất sắc của thủ thành Keylor Navas.

Những phút cuối trận nhưng thể một màn tra tấn đối với hàng phòng ngự Real. Ngay cả Cristiano Ronaldo cũng phải lùi về sát khung thành để hỗ trợ đồng đội.
Tiếng còi của trọng tài Cuneyt Cakir cất lên cũng là lúc người Madrid thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Bayern chỉ còn biết tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu.

Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến 5 nạn nhân tử vong, hàng chục người mất tích (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
Trung vệ cao 1m84 ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam "đặt một chân" vào bán kết giải Đông Nam Á (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
Bài đọc nhiều




