Thể thao

Thủ môn Buffon chưa hết ám ảnh thua MU ở Cúp C1

Gianluigi Buffon tiếc khi PSG rất mạnh của năm 2019 vẫn bị MU loại ở vòng 16 đội Champions League.

Trong sự nghiệp của mình, Buffon đã sưu tập được vô số thành tích cả danh hiệu tập thể lẫn cá nhân nhưng Champions League là chiếc cúp duy nhất anh còn thiếu, dù có đến 3 lần chơi ở chung kết lúc còn khoác áo Juventus.

Thủ môn Buffon chưa hết ám ảnh thua MU ở Cúp C1
Buffon cùng PSG đã để thua bởi bàn quyết định của Rashford ở phút 90+4, tan cơ hội chinh phục Cúp C1

Mới đây, trong cuộc nói chuyện với cựu đồng đội tuyển Italy, Christian Vieri trên Bobo TV, Buffon tiết lộ điều hồi tiếc lớn nhất trong sự nghiệp: chính là trận thua gây ám ảnh của PSG trước MU cách đây 4 năm (2019).

Thời điểm đó, PSG được xem là ứng cử viên vô địch hàng đầu với những Neymar, Kylian Mbappe, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Marco Verratti, Dani Alves... và cùng nhau chinh phục hai danh hiệu quốc nội là Ligue 1, Siêu cúp Pháp.

Thủ môn Buffon chưa hết ám ảnh thua MU ở Cúp C1 - 1
Thủ thành lẫy lừng người Italy vẫn còn day dứt bởi thất bại cay đắng trước MU cách đây 4 năm

"PSG lúc đó quá vượt trội. Tôi thậm chí đã nói với vợ về cơ hội giành Champions League. Chúng tôi đã áp đảo MU ở lượt đi vòng 16 đội nhưng vẫn bị loại. Chúng tôi đã tự làm hỏng tất cả. Lúc đó, MU chỉ toàn người trẻ. Có lẽ đó là điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Vào ngày 7/3/2019, MU đã có màn ngược dòng thần kỳ trước PSG sau khi để thua 0-2 tại Old Trafford ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Quỷ đỏ khi đó được dẫn dắt bởi Solskjaer, đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách nhờ chiến thắng ấn tượng 3-1 tại Paris.

Lukaku là người lập cú đúp trước khi Marcus Rashford ghi bàn quyết định từ chấm 11m ở phút bù giờ để mang về kết quả hòa 3-3 sau 2 lượt trận.

Cũng trong buổi nói chuyện này, Buffon bày tỏ sự tiếc nuối khi rời PSG quá sớm: "Rời PSG vào năm 2019 cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Họ nói với tôi rằng Alphonse Areola là thủ môn bắt chính tại Champions League và tôi không chấp nhận. Tôi nghĩ mình xứng đáng được thi đấu nhiều hơn. Đó là lý do tôi trở lại Juventus.

"Sau đó tôi rất hối hận khi biết Areola dính chấn thương và PSG chiêu mộ Keylor Navas để lấp chỗ trống", "Người nhện" than thở vì đã không kiên nhẫn hơn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)