Thể thao >> AFF Cup 2018

Thủ môn ĐT Philippines dọa sẽ 'tái hiện đêm Hà Nội 2010'

Dù để thua ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, nhưng các thành viên của ĐT Philippines đều tỏ ra đầy tự tin về một kết quả tích cực ở màn tái đấu.

Video: Việt Nam 0-2 Philippines (Vòng bảng AFF Cup 2010)

Ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, dù được chơi trên sân nhà nhưng ĐT Philippines đã để thua ĐT Việt Nam với tỷ số 1-2. Kết quả này về lý thuyết là vô cùng bất lợi cho đoàn quân dưới quyền HLV Sven Goran Eriksson.

Dù vậy, với việc trở thành đội bóng đầu tiên chọc thủng lưới ĐT Việt Nam tại giải đấu năm nay, các cầu thủ Philippines vẫn tràn đầy tự tin sẽ làm nên điều kì diệu trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về.

Thủ môn ĐT Philippines dọa sẽ 'tái hiện đêm Hà Nội 2010'
Các thành viên ĐT Philippines đều tỏ ra tự tin trong buổi họp báo

Lý do là bởi tong quá khứ, tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010,  Philippines từng gây bất ngờ khi đánh bại ĐT Việt Nam với tỷ số 2-0. Đó là chiến thắng lịch sử của bóng đá Philippines và được ghi nhớ với tên gọi ‘đêm Hà Nội kỳ diệu’.

Phát biểu trong buổi họp báo, thủ thành Michael Falkesgaard tự tin khẳng định:

“Bây giờ sẽ là lúc chúng tôi làm nên một điều kỳ diệu mới tại Hà Nội.”

Trong khi đó, đội trưởng Phil Younghusband, người từng trực tiếp ghi bàn trong ‘đêm Hà Nội kỳ diệu’ cách đây 8 năm chia sẻ:

“Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều điều kỳ diệu còn lớn hơn trong bóng đá. Thất bại này đồng nghĩa với việc cả đội sẽ hướng tới trận đấu này cùng quyết tâm ghi bàn thay vì chú trọng phòng ngự.”

Đồng quan điểm với các học trò, HLV lão làng Sven Goran Eriksson cho biết:

“Kết quả thua ở trận lượt đi là khá đáng tiếc khi chúng tôi đã ghi được bàn thắng và có nhiều cơ hội để ghi bàn. Dù vậy, cả đội còn 90 phút ở phía trước. Chúng tôi đến đây để quyết tâm có được chiến thắng.”

Bảo Linh (Theo Fox Sports Asia)