Thể thao >> Champions League

Thủ môn Karius bật khóc và xin lỗi vì sai lầm tai hại

Video Bale tỏa sáng rực rỡ giúp Real vô địch Champions League

HLV Jurgen Klopp của Liverpool rất cảm thông với thủ môn Karius - người mắc 2 sai lầm tồi tệ trong trận chung kết Champions League.

Thủ môn Karius bật khóc và xin lỗi vì sai lầm tai hại
HLV Klopp buồn bã vì Liverpool thất bại do những sai lầm cá nhân

Rạng sáng 27-5, Liverpool đã để thua Real Madrid 1-3 trong trận chung kết Champions League. Bước ngoặt của trận đấu chính là việc ngôi sao Salah bị chấn thương rời sân khiến Liverpool không thể tạo đột biến. Bên cạnh đó, thủ môn Loris Karius cũng mắc sai lầm, khi để Benzema và Bale dễ dàng ghi bàn.

HLV Klopp nói về tình huống sai lầm của Karius: "Sai lầm thứ hai của Karius bắt nguồn từ sai lầm đầu tiên. Thật khó để loại bỏ những suy nghĩ xấu trong đầu cậu ta. Loris biết điều đó, mọi người biết điều đó. Đó là sự xấu hổ trong trận đấu như thế này. Tôi rất cảm thông với cậu ấy. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời".

Thủ môn Karius bật khóc và xin lỗi vì sai lầm tai hại - 1
Thủ môn Karius khóc sau trận

Sau trận, thủ môn Karius khóc và lên tiếng xin lỗi mọi người, toàn đội, toàn CLB vì sai lầm của anh đã khiến Liverpool mất cơ hội giành cúp.

Sai lầm của Karius bị ném đá tơi bời bởi các fan trên mạng xã hội. Tài khoản Jake Buckley viết: "Chính Karius đã ném chức vô địch Champions League". Còn tài khoản MUFCholic, hẳn là của fan M.U, mỉa mai: "Nhớ lại trước đây, người ta nói Karius xuất sắc hơn De Gea khi anh ta chỉ chơi tốt trong 1 tháng". Một fan có tên còn chua chát hơn khi yêu cầu thủ môn người Đức "nên nghỉ hưu sớm". Một tài khoản tên El Jefe viết trên Twitter rằng bàn thua đầu tiên là "bàn thua ngốc nghếch nhất".

HLV Klopp cũng nói về pha va chạm giữa Salah và Ramos khiến tiền đạo người Ai Cập rời sân trong nước mắt: "Pha va chạm giữa Sergio Ramos và Salah trông thật sự tệ và nó là một cú sốc cho cả đội. Chúng tôi đánh mất bước đà tâm lý lạc quan và từ đó, bị họ dồn ép trở lại. Chúng tôi bị đẩy về phía sau và không thể kiểm soát Luka Modric lẫn Toni Kroos. Chúng tôi cần chạy nhiều và làm việc. Chúng tôi đã làm được điều đó trong hiệp một và rồi giờ nghỉ đến. Tôi có thể nói gì về các bàn thắng à? Chúng tôi ghi một còn họ ghi ba".

Theo Ch. Tuấn (Nld.com.vn)