-
Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa -
Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong -
Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới -
Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội -
Ngày mới 22/3/2026 Nguyệt Lão nhả vía - 4 con giáp ĐỎ tình, hạnh phúc trọn vẹn -
Sự thật khó chấp nhận sau vụ cháu bé bị bắt cóc trước nhà ở Tây Ninh, gia đình kêu gọi quyên góp tìm con -
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay -
Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc -
Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ
Thể thao
23/07/2018 15:30Thủ môn Karius lại hóa tội đồ, Liverpool gục ngã trước Dortmund
| Liverpool trắng tay trước Dortmund ở ICC 2018 |
Gặp lại đội bóng từng do mình dẫn dắt trên đất Mỹ, niềm vui hội ngộ của HLV Jurgen Klopp và các học trò cũ tại Dortmund nhanh chóng chuyển thành nỗi buồn khi đội đương kim á quân Champions League Liverpool thua ngược 1-3 trước đối thủ Đức. Dẫn bàn ngay trong hiệp 1 nhưng chỉ trong vòng không đầy nửa giờ sau cùng, hàng thủ Liverpool và đặc biệt thủ thành Loris Karius gần như "biếu không" cho Dortmund 2/3 bàn thua…
Sử dụng đội hình xuất phát khá mạnh, tuy nhiên Liverpool suýt có bàn thua sớm sau khi Karius phá bóng thẳng vào chân tiền đạo Maximilian Philipp nhưng tiếc là chân sút của Dortmund lại dứt điểm chệch cột. Không lâu sau đó, phút 22, trung vệ Joel Matip dính chấn thương phải rời sân sớm khiến HLV Klopp càng thêm lo lắng. Phút 25, từ pha phạt góc cánh trái của Andy Robertson, trung vệ Van Dijk trong tư thế không người kèm đã bật cao đánh đầu cực mạnh, đánh bại thủ thành Marwin Hitz phía Dortmund, mở tỉ số trận đấu.
Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về Liverpool nhưng với 8 sự thay đổi nhân sự đầu hiệp 2 của HLV Klopp, tình hình bất ngờ xoay chuyển đến khó tin cho đoàn quân của HLV Lucien Favre, người cũng mạnh tay tung đến 9 cầu thủ dự bị Dormund vào sân. Phút 66, sai lầm của trung vệ Ragnar Klavan khi đeo bám rồi phạm lỗi với Christian Pulisic trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền mà chính Pulisic thực hiện thành công.
Chân sút 19 tuổi người Mỹ mà Liverpool theo đuổi suốt thời gian qua tiếp tục gieo sầu cho "Lữ đoàn Đỏ" phút 89 với pha dứt điểm tinh tế rìa vạch vôi vòng cấm địa Liverpool. Ở tình huống phản công nhanh này, Marcel Schmelzerburst đã có pha căng ngang quá chuẩn xác và động tác xử lý của Pulisic cũng đẳng cấp không kém.
Vẫn là Pulisic ở phút bù giờ thứ 3 có pha xâm nhập vòng cấm địa Liverpool, loại hậu vệ áo tím trước khi tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán. Loris Karius đỡ được pha bóng này nhưng động tác cản phá quá vụng của anh lại đưa bóng đến thẳng chân của Jacob Larsen. Trung vệ người Thụy Điển không bỏ lỡ cơ hội sút tung nóc lưới Liverpool, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng nước Đức.
Rõ ràng việc Liverpool phải bỏ ra gần 70 triệu bảng để mua về thủ thành Alisson Kerber là có cơ sở một khi "Lữ đoàn Đỏ" ôm ấp giấc mộng tái chinh phục cả giải Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường Champions League, không thể phạm sai lầm đều đặn ở hàng phòng ngự như suốt thời gian qua.
Ba ngày đánh bại cả nhà vô địch nước Anh Man City lẫn á quân châu Âu Liverpool dù chỉ với thành phần dự bị, Dortmund đang trông chờ một thành tích khả quan ở ICC năm nay khi ở lượt trận tới, họ chỉ phải gặp Benfica tại Pennsylvania.
Đội hình xuất phát:
Liverpool: Karius; Clyne (Phillips (62'), Matip (Gomez 22'), Van Dijk (Klavan 46'), Robertson (Moreno 46'); Lallana (Milner 46'), Fabinho (Keita 46'), Jones (Woodburn 46'); Camacho (Ojo 46'), Origi (Sturridge 46'), Markovic (Solanke 46')
Dormund: Hitz; Toljan (Bockhorn 46'), Diallo (Pieper 46'), Zagadou, Dieckmann (Schmelzer 46'); Wolf (Pulisic 46'), Boadu (Gomez 46'), Sahin (Burnic 46'), Dahoud (Gotze 46'), Sancho (Larsen 46'); Philipp (Isak 46')
* Bốn ngày sau khi vất vả cầm chân đội bóng Mexico, Club America, rạng sáng 23-7, Man United tiếp tục chuyến du đấu châu Mỹ của mình bằng trận hòa nhạt nhẽo 0-0 với San Jose Earthquakes, một đội bóng hạng xoàng của Giải vô địch nhà nghề Mỹ. Alexis Sanchez sau trục trặc về visa nhập cảnh Mỹ đã kịp ra sân thi đấu nhưng không giúp được nhiều cho Man United. Ngày 26-7, thầy trò HLV Mourinho sẽ thi đấu trận đầu tiên ở ICC 2018 gặp AC Milan.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Bị "réo tên" cạnh JustaTee trên mạng xã hội, MAYonair phản ứng dở khóc dở cười (16:17)
- iPhone XS Max giá dưới 5 triệu cuối tháng 3 vẫn cực hot, dùng cơ bản ngon chẳng kém iPhone 17e (16:17)
- Tỷ phú Elon Musk gây sốt với đề xuất "giải cứu" 50.000 nhân viên an ninh sân bay giữa cuộc khủng hoảng ngân sách Mỹ (16:07)
- Thanh niên không đội mũ bảo hiểm còn đăng clip thách thức, muốn được ăn đòn chính thức bị xử phạt (16:04)
- Giá vàng hôm nay (chiều 22/3): SJC, 9999, vàng thế giới cùng giảm, người mua tuần trước ghi nhận mức lỗ (42 phút trước)
- Ô tô biển xanh chở người "làm xiếc" trên thùng xe: Cơ quan chức năng vào cuộc, mức phạt không hề nhẹ (48 phút trước)
- Danh sách U23 Việt Nam dự giải CFA Team China 2026: Cầu thủ Việt kiều bị loại (56 phút trước)
- Xăng E10 chiếm sóng thị trường: Rẻ hơn xăng thường, nhưng có một điều khiến tài xế 'phải suy nghĩ' (1 giờ trước)
- Cú lội ngược dòng ngoạn mục: Từ 20 lần bị từ chối đến "tấm vé vàng" vào Harvard và Oxford (1 giờ trước)
- 3 loại nồi chảo cần loại bỏ ngay khỏi nhà bếp nếu không muốn nhiễm độc (1 giờ trước)