-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Thể thao
04/08/2023 21:15Thủ môn Kim Thanh kể về pha bắt 11m để đời ở World Cup, tiếc vì bị FIFA xin áo đấu
Trưa ngày 3/8, ĐT nữ Việt Nam đã về nước sau khi hoàn thành 3 trận đấu lịch sử ở bảng E của World Cup nữ 2023. Với nhóm cầu thủ về TP.HCM, thủ môn Kim Thanh là người được giới truyền thông săn đón nhiều nhất.
Bởi ở các trận đấu trước những đối thủ mạnh như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã có những pha cản phá xuất sắc, hạn chế nhiều bàn thua cho ĐT nữ Việt Nam ở lần đầu bước ra sân chơi lớn, đẳng cấp như World Cup.
Đặc biệt, ở trận đấu với ĐT nữ Mỹ, Kim Thanh đã xuất thần cản được tình huống sút phạt đền của chân sút huyền thoại Alex Morgan. Ngay sau trận đấu kể trên, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ngỏ lời xin chiếc áo đấu của Kim Thanh làm kỷ niệm.
Kể về chuyện này trong buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ trên một tờ báo, Kim Thanh cho hay: “Mỗi khoảnh khắc được thi đấu trên sân tại World Cup nữ 2023 đều đáng nhớ. Pha cản phá cú sút penalty của Alex Morgan là dấu mốc, kỷ niệm không thể nào quên của tôi.
Có lẽ, đây là kỷ niệm để đời của tôi. Chuyên gia có cho tôi xem rất nhiều những quả phạt đền của Mỹ và khuyên tôi nên đổ người vào bên phải. Đến lúc đó, nhiều đồng đội cũng động viên tôi hãy tự tin ngả người về bên phải đi.
Sau trận đấu FIFA ngỏ ý xin áo thi đấu của tôi để lưu kỷ niệm. Tuy nhiên do còn thi đấu các trận sau nên chưa đưa ngay. Sau trận đấu cuối, FIFA xin áo của tôi, của Bích Thùy, Hải Yến và đôi giày của Huỳnh Như. Tôi rất tiếc khi phải để lại kỷ vật đó cho FIFA, nhưng dù sao tôi cũng có nhiều áo đấu kỷ niệm rồi”.
Khi được hỏi về việc có bất ngờ không khi bản thân lọt tốp những thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất sau các trận đấu thuộc vòng bảng, Kim Thanh khiêm tốn cho biết thành tích kể trên của thủ môn sinh năm 1993 nhờ vào quyết tâm của toàn đội, các cầu thủ khác ở ĐT nữ Việt Nam đã hỗ trợ, bọc lót tốt để hạn chế bàn thua cho đội nhà.
Tiếp đến, Trần Thị Kim Thanh kể thêm về việc tại sao cô lại có đôi bàn tay to và hành trình trở thành thủ môn số 1 của ĐT nữ Việt Nam từ năm 2018 đến nay. “Sau những giờ học ở dưới quê, tôi hay đi phụ mẹ làm rẫy. Tất cả những việc thường làm ở dưới quê tôi đều làm hết, nên chắc vì vậy mà tay to ra.
Tháng 9/2007, tôi khoác áo đội trẻ U16 Việt Nam và giành HCĐ Đông Nam Á. Đến năm 2010, tôi được lên đội 1 TP.HCM. Năm 2014 mới có trận đấu đầu tiên cho CLB TP.HCM. Dần dần sau đó được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn, nâng dần cấp độ trận đấu trong khoảng 2016 và 2017. Năm 2018, chị Kiều Trinh giải nghệ nên tôi được thi đấu xuyên suốt.
Ở AFF Cup 2018, tôi được bắt chính cho ĐT nữ Việt Nam. Khi đó tôi cũng mắc nhiều sai lầm dẫn đến bàn thua. Năm đó đội chỉ được hạng 3 và bản thân tôi phạm 2 sai lầm. Khi đó tôi rất buồn, nhưng được các cô và đồng đội động viên rất nhiều nên tôi đã vượt qua”, Kim Thanh chia sẻ.
Sau khi đạt những thành tích ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển, Kim Thanh cho biết cô có được một số khoản tiền thưởng. Kim Thanh tích cóp từ từ để có thể xây nhà cho ba mẹ, cho ba mẹ có cơ ngơi, cuộc sống tiện nghi hơn một chút. “Ban đầu lúc tôi đi mới đá bóng, ba tôi làm phụ hồ, mẹ làm ruộng.
Về sau mẹ tôi được một công ty nhận vào làm công nhân và mới nghỉ hưu năm rồi. Lần đầu tiên ba mẹ xem tôi thi đấu là ở SEA Games 31 tại Việt Nam, ba mẹ tôi đã đến Quảng Ninh để xem trận chung kết. Đó cũng là lần đầu tiên ba mẹ tôi được đi máy bay…”, Kim Thanh kể.
Cuối cùng, thủ môn của ĐT nữ Việt Nam cho biết cô cùng đồng đội sẽ được nghỉ ngơi khoảng 1 tuần. Sau đó, Kim Thanh sẽ hội quân cùng ĐT nữ Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc): “Sau quãng thời gian bận rộn với đội tuyển, tôi được nghỉ khoảng 1 tuần và sẽ về nhà thăm gia đình.
Điều tôi muốn nhất bây giờ là ăn một bữa ăn ấm áp với gia đình. Sau đó, chúng tôi tập trung trở lại để chuẩn bị cho ASIAD 19. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình ở giải đấu này, dù ĐT nữ Việt Nam nằm chung bảng đấu với Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Toàn đội cố gắng tập luyện để có phong độ tốt nhất”.
Theo Anh Khoa (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (11:20)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (11:19)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (11:03)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (11:02)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (33 phút trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (37 phút trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (43 phút trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (43 phút trước)
- Chỉ một phút mở điện thoại, chồng chết lặng trước bí mật động trời của vợ mới cưới (44 phút trước)
- Giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc, giảm tới 4,5 triệu đồng/lượng (51 phút trước)