-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thể thao
21/01/2018 06:28Thủ môn và đội trưởng Iraq bị CĐV nhà sỉ nhục vì thua Việt Nam
“Đã quá mệt mỏi vì thế hệ cầu thủ U23 Iraq này. Bóng đá là một đức tin với người Iraq, nhưng kết quả hôm nay chỉ mang đến nỗi buồn. Họ cần phải chịu trách nhiệm khi làm tổn thương hàng triệu trái tim người hâm mộ. Đội tuyển là nỗi xấu hổ của chúng ta. Cuối cùng, tôi muốn nhắn thủ môn Ahmed Basil và đội trưởng Bashar Resan. Các anh đã xúc phạm hàng triệu người Iraq và khiến chúng tôi phải xấu hổ. Hãy tránh xa chúng tôi ra”, CĐV Nafal Saffar viết trên trang Iraqi Professional Players.

Basil đã mắc lỗi ra vào dẫn đến bàn thua thứ hai. Đó là tình huống Phan Văn Đức đã chớp thời cơ và dứt điểm vào lưới trống. Thủ môn của Iraq cũng không làm tốt khi Đức Chinh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Trong khi đó, đội trưởng Resan đã sút hỏng quả phạt đền đầu tiên trong loạt sút luân lưu, với cú đá vào giữa khung thành bị Tiến Dũng ôm gọn.
CĐV Anwar Aaka cũng có chung quan điểm: “Iraq dự giải với sự tung hô và trở về trong thất bại. Farhan Shakor, Amjad Attwan hay Ahmed Basil đã chơi một giải thất vọng. Họ đã làm ô danh đội tuyển. Khen ngợi thế đủ rồi. Hãy bắt đầu xây dựng đội bóng mới”.
Waad Guevara cho rằng nguyên nhân thất bại của Iraq xâu xa hơn: “Iraq là một trong những đội có nền tảng hàng đầu châu lục, với những cầu thủ giỏi. Nhưng các vấn đề nội tại, chuyên môn HLV và lối chơi bóng dài không phù hợp. Lý do lớn nhất là HLV nội không thể đưa Iraq tiến xa”.
“Chúng ta không trao cơ hội thi đấu cho những cầu thủ trẻ ở giải này. Đây mới là điều quan trọng. Nhìn vào Nhật Bản, họ chỉ cử đội hình U21. Chúng ta sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng rồi cũng bị loại sớm. Nhưng hiển nhiên là Liên đoàn bóng đá Iraq vẫn sẽ coi đây là giải thành công. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về HLV, thứ hai là liên đoàn”, Omar Alobaidi phân tích.
Iraq đứng đầu bảng C với Malaysia, Jordan và Ả-rập Xê-út, nhưng thua đội nhì bảng D là Việt Nam ở tứ kết. Hai đội hòa nhau 1-1 sau hai hiệp chính. Kết thúc 120 phút thi đấu, tỷ số là 3-3, nhưng Việt Nam đi tiếp do thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu. Iraq từng vô địch U23 châu Á 2013 và đứng thứ ba năm 2016.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)





