-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
22/08/2018 00:06Thủ quân bóng chuyền Việt Nam: 'Đánh bại Trung Quốc là trận đấu để đời'
“Tôi và các anh em đang rất sung sướng khi vượt qua Trung Quốc tại sân chơi lớn nhất châu lục. Biết đối thủ rất mạnh nhưng chúng tôi vẫn ra sân thi đấu với quyết tâm cao nhất”, thủ quân Hoàng Văn Phương chia sẻ.
Đây là lần thứ hai Phương khoác áo đội tuyển tham dự Asiad. Lần đầu là năm 2010. Nếu như cách đây 8 năm, bảy thất bại trắng của các tuyển thủ nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) được đem ra mổ xẻ liên tục, thì kỳ tích vượt qua Trung Quốc hôm qua 21/8 sẽ được nhắc đến nhiều về sau như một cột mốc mới của bóng chuyền nam Việt Nam.
“Điểm mạnh của chúng tôi là tinh thần. Sau khi để đối phương san bằng tỷ số 2-2 khi đã dẫn trước hai set, anh em trong đội cùng Ban huấn luyện vẫn rất tập trung và kiên cường bám đuổi. Trung Quốc có dàn chắn cao nhất giải nhưng với đấu pháp hợp lý của Ban huấn luyện, tôi và các đồng đội đã chơi ăn miếng trả miếng đến tận điểm số 21 của set đấu thứ 5. Một trận đấu để đời trong sự nghiệp của chúng tôi”, Hoàng Văn Phương tự hào chia sẻ.
Nói về đấu pháp, HLV Phùng Công Hưng lý giải với VnExpress: “Tôi luôn yêu cầu các cầu thủ không được nản chí, dù đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều lần. Về chiến thuật, tôi phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ, khi đã tuân thủ hoàn toàn những gì tôi yêu cầu. Đó là việc bắt đối phương di chuyển nhiều trên lưới, qua đó hạn chế khả năng chắn bóng của họ, vì chúng tôi biết Trung Quốc sở hữu dàn cầu thủ có chiều cao tốt nhất tại Asiad lần này. Bên cạnh đó, tận dụng hết tốc độ của các mũi phụ công, nâng tầm hết hướng với mũi chủ công và kết hợp biến hoá các bài chiến thuật mà tôi đã cho các VĐV tập luyện”.
Một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trận đấu vừa qua là Phạm Thái Hưng. Ngay sau khi chung vui cùng đội và số ít khán giả tại Indonesia, phụ công của CLB Thể Công đã báo tin vui về cho vợ và bố mẹ. “Vì không có bản quyền Asiad lần này nên bố mẹ và vợ tôi cũng chỉ cập nhật tỷ số trên internet chứ không được xem tôi thi đấu. Tuy nhiên, khi tôi báo tin về thì mới biết rằng ở nhà đã ăn mừng được một lúc rồi. Cảm xúc cũng khó tả lúc đó!”, phụ công Phạm Thái Hưng cho biết.
Ở trận đấu hôm qua, chỉ có khoảng 10 người đến nhà thi đấu GBK cổ vũ cho đội tuyển. Điều này, phần nào khiến Phạm Thái Hưng và các đồng đội hụt hẫng. “Lúc đầu vào sân khởi động rồi thi đấu chúng tôi không nhìn thấy khán giả của Việt Nam đâu hết. Phải đến set thứ tư mới có khoảng 10 người. Dù vậy, sự xuất hiện muộn này vẫn giúp chúng tôi có thêm động lực, để chiến đấu kiên cường và lội ngược dòng trong set 5 quyết định”, Phạm Thái Hưng nói vui.
Bóng chuyền nam dự Asiad năm nay là sự giao thoa của hai thế hệ VĐV. Nếu như Hoàng Văn Phương, Giang Văn Đức, Từ Thanh Thuận là những VĐV đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thì ở chiều ngược lại, những gương mặt đầy triển vọng như chủ công Quản Trọng Nghĩa, chuyền hai Đinh Văn Tú... còn khá non ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ ở trận đấu vừa qua thực sự đáng khích lệ.
“Các VĐV trẻ hiện nay là những nhân tố rất triển vọng của bóng chuyền Việt Nam. Các em luôn ra sân với khát khao thể hiện bản thân như chúng tôi vài năm trước. Điều các em cần chính là có nhiều cơ hội cọ sát quốc tế”, chủ công Từ Thanh Thuận nhận xét. Trong khi đó, Phạm Thái Hưng cũng dành những lời “có cánh” cho đàn em Quản Trọng Nghĩa: “Đó là một chủ công có tố chất tốt, nếu được đầu tư dài hạn và bài bản, cộng với môi trường thi đấu quốc tế nhiều hơn, Trọng Nghĩa sẽ còn tiến xa”.
Hôm qua, bóng chuyền nam Việt Nam tạo cơn địa chấn khi vượt qua hạt giống số 4 Trung Quốc sau 5 set đấu với tỷ số 25-23, 26-24, 19-25, 22-25 và 21-19. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Phùng Công Hưng đứng nhì bảng E sau Thái Lan - đội đã thắng Sri Lanka 3-1. Chỉ cần thắng một trong hai trận còn lại, gặp Thái Lan và Sri Lank, Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết.
Theo Nguyễn Hà (VnExpress.net)
- Giữ chữ tín sau cú tông vỡ đuôi xe Lexus, tài xế quê Thanh Hoá được giảm tiền đền bù và trả góp "vô thời hạn" (52 phút trước)
- Arsenal ngược dòng trong 8 phút, tìm lại mạch thắng (1 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Chung kết Miss Grand International 2026: Emoura Phạm xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 4 (1 giờ trước)
- MU, AC Milan, Inter Milan sang Việt Nam đá giao hữu (1 giờ trước)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (2 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (2 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (3 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (3 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (4 giờ trước)