-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thể thao
22/01/2017 05:23Thủ yếu kém, Liverpool trắng tay tại Anfield
Swansea đã khủng hoảng tới mức phải cầu cứu Paul Clement, vị HLV vốn chỉ nổi tiếng trong vai trò trợ lý của Carlo Ancelotti. Nhưng không ai có thể ngờ được chiến thắng đầu tiên của Clement tại Premier League lại đến ngay tại Anfield – nơi Liverpool đã bất bại 17 trận liên tiếp.
Bàn thắng
Liverpool: Firmino (55’, 69’)
Swansea: Llorente (48’, 52’), Sigurdsson (74’)
Ngày Liverpool đánh mất chính mình
Swansea là CLB đầu tiên mà Juergen Klopp thắng tại Premier League và thật trớ trêu khi Liverpool cũng là CLB đầu tiên tân HLV Paul Clement thắng tại sân chơi danh giá này. Việc một Swansea đang lóp ngóp trong khu vực khủng hoảng thắng CLB đang cạnh tranh chức vô địch, lại diễn ra ngay tại hiểm địa Anfield, nơi The Kop chưa từng thua trong 17 trận Premier League gần nhất, chắc chắn là cơn địa chấn lớn nhất vòng đấu này.
![]() |
| Liverpool có rất ít cơ hội trong hiệp 1 |
![]() |
| Những ngòi nổ như Coutinho bị khóa chặt |
Tuy nhiên, nếu theo dõi diễn biến trận đấu thì việc Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside buông súng cũng không có gì ngạc nhiên. Swansea đã tạo ra được một thế trận phòng ngự khiến lối chơi tấn công sở trưởng của Juergen Klopp không thể phát huy tác dụng. The Kop nổi tiếng với lối đá chuyền ban khá mềm mại, nhuần nhuyễn, nhưng Swansea đã thành công đẩy thế trận tấn công của Liverpool dạt ra 2 biên.
Suốt cả hiệp 1, tất cả những gì Liverpool làm chỉ là cố gắng đưa trái bóng ra biên rồi nhắm mắt lật vào. Việc một tiền đạo chỉ cao 1m81 như Roberto Firmino phải nhảy lên tranh bóng giữa hàng thủ cao to của Swansea thật thảm thương. Và dĩ nhiên, Firmino chẳng thể uy hiếp nổi hàng thủ của Swansea.
Thảm họa hàng thủ
Trong giai đoạn đầu mùa, khi bộ tứ nguyên tử Firmino-Coutinho-Mane-Lallana làm loạn Premier League, không nhiều người để ý tới hàng thủ của The Kop chơi tệ đến nhường nào. Nhưng tối qua, khi hàng công đã vắng Mane, Coutinho thì rời sân sớm bất ngờ, Lallana cũng đánh mất bản thân chính là lúc kể cả những pha tấn công đơn giản cũng có thể tố giác khả năng phòng ngự kém cỏi của Liverpool.
Liên tục trong 2 cột mốc phút 48 và 52, một mình Fernando Llorente – tiền đạo 7 trận gần đây chỉ ghi đúng… 1 bàn – đã 2 lần xuyên thủng hàng phòng ngự lỏng lẻo của Liverpool. Trong đó ở pha lập công phút 52, Llorente có tình huống bật cao đè mặt đánh đầu rất cơ bản, nhưng Liverpool vẫn không thể lường trước.
![]() |
| Llorente rực sáng với 1 cú đúp |
![]() |
| Hai pha làm bàn của Firmino không đủ để giúp Liverpool có điểm tại Anfield |
Dĩ nhiên khi bị một CLB nhỏ bé như Swansea chọc giận, việc Liverpool vùng lên và cũng có bàn thắng là khá dễ hiểu. Roberto Firmino chính là người hùng, với 2 bàn gỡ chớp nhoáng. Đặc biệt là pha lập công phút 69 xứng đáng được coi là một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa này, khi Firmino đỡ ngực mềm mại sau đường tạt cánh của Wijnaldum rồi nhanh như chớp thực hiện cú dứt điểm bóng sống tung lưới Swansea.
Nhưng pha làm bàn nghệ thuật đó chẳng thể thay đổi cái kết thảm họa của trận đấu này. Hàng thủ Liverpool lại chơi kém cỏi trong thời khắc Sigurdsson lập công phút 74. Đó là nhát kiếm kết liễu của Swansea. Liverpool gục ngã trong một trận đấu mà không ai tin họ sẽ thua. Đây chắc chắn là đòn giáng rất mạnh vào tham vọng vô địch của Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside.
Đội hình thi đấu
Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Klavan, Milner, Henderson, Wijnaldum (Matip, 90+4’), Can (Origi, 70’), Lallana, Coutinho (Sturridge, 57’), Firmino.
Swansea: Fabianski, Olsson (Rangel, 79’), Mawson, Fernandez, Naughton, Cork, Carroll, Fer (Fulton, 90+4’), Sigurdsson, Routledge, Llorente (Bastón, 85’).
| Hai bộ mặt trái ngược của Liverpool 2 bàn thắng ghi vào lưới Swansea giúp Liverpool trở thành CLB đầu tiên ở Premier League mùa này ghi trên 50 bàn thắng. Tuy nhiên, The Kop đã nhận tới 27 bàn thua mùa này, và trở thành CLB nhận nhiều bàn thua nhất trong nhóm 7 đội bóng dẫn đầu Premier League hiện tại. Trận đấu với Swansea tối qua cũng mới chỉ là lần thứ 2 The Kop thủng lưới 3 bàn tại Anfield dưới thời Juergen Klopp. |
Theo Lâm Phong (Bongdaplus.vn)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (18:10)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (47 phút trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (1 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (1 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (1 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (2 giờ trước)



