-
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo -
Hà Nội tiếp tục là nơi "đắt đỏ" nhất Việt Nam, bất ngờ với địa phương có chi phí rẻ nhất -
Rơi từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên thoát nạn thần kỳ -
Cảm động hình ảnh công an sơ cứu và bán giúp 500 tờ vé số cho người phụ nữ ngất xỉu bên đường -
Hà Nội bác bỏ thông tin miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân
Thể thao
18/08/2025 07:51Thua Arsenal, Amorim vẫn mạnh miệng: MU đủ sức thắng mọi đối thủ

Trên sân nhà vào đêm 17/8, MU đã thua 0-1 trước Arsenal . Đó là trận thua thứ 15 trong 28 trận đấu của Ruben Amorim kể từ khi ông quản lý Quỷ đỏ vào tháng 11/2024. Đây là cột mốc đáng quên mới của vị HLV này. Ông trở thành người cán mốc 15 trận thua nhanh nhất Ngoại hạng Anh sau 16 năm, kể từ trường hợp của Paul Hart tại Portsmouth vào năm 2009.
Trận mở màn mùa giải đã không diễn ra theo kế hoạch của vị HLV người Bồ Đào Nha . Khi mọi thứ đang mượt mà, ông lại bị Altay Bayindir dội một gáo nước lạnh. Thủ môn này đẩy trượt bóng dưới áp lực từ William Saliba, tạo điều kiện để Calafiori ghi bàn duy nhất trận đấu.
Amorim đã liên tiếp gặp vấn đề về hàng thủ kể từ khi tiếp quản MU từ Erik ten Hag. Nó khiến mọi nỗ lực trong trận của MU tan thành mây khói họ dù kiểm soát bóng 61% trước Pháo thủ, tung ra 22 cú sút (7 trúng đích) so với chỉ 9 lần dứt điểm (3 trúng đích) bên kia chiến tuyến.

Điểm nhấn có lẽ là hiếm hoi của MU trong trận là 2 bản hợp đồng mới Matheus Cunha và Bryan Mbeumo chơi xông xáo, giúp thế công của MU rất sáng nước ở hiệp 2. Với Amorim, có lẽ như thế vẫn là đủ để ông lạc quan sau thất bại.
Thậm chí, ông còn mạnh miệng tuyên bố MU sẵn sàng thắng bất cứ đối thủ nào. "Hôm nay, chúng tôi chứng minh rằng mình có thể thắng bất kỳ trận đấu nào tại Ngoại hạng Anh, đặc biệt là trước một đội bóng tuyệt vời như Arsenal", Amorim nói sau trận thua đêm Chủ nhật.
"Chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi cảm thấy mình đã chơi tốt hơn. Cuối cùng, chúng tôi thua trận, nhưng tôi thực sự tự hào về nỗ lực của cả đội".
CÁC THƯƠNG VỤ CỦA MU TRONG HÈ 2025
Bryan Mbeumo: 71 triệu bảng Anh
Matheus Cunha: 62,5 triệu bảng Anh
Diego Leon: 7 triệu bảng Anh
Benjamin Sesko: 74 triệu bảng Anh
- Nhầm lẫn ung thư vòm họng với viêm mũi, người đàn ông suýt bỏ lỡ "thời điểm vàng" (08:40)
- Miền Bắc sắp có đợt nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ (08:33)
- Simeone lên tiếng về quyết định gây tranh cãi, tiếc nuối sau thất bại trước Barca (08:31)
- "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay": Bình cũ rượu mới và cú lội ngược dòng của phim ngôn tình Việt (08:25)
- Galaxy Z Wide Fold lộ diện: Samsung chuẩn bị “đòn đáp trả” iPhone gập (08:23)
- Cảnh báo “cơn sốt” cây muội hồng: Từ thú chơi tiền triệu đến nguy cơ vướng vòng lao lý (08:21)
- Chi Dân gửi tâm thư xin lỗi người hâm mộ giữa ồn ào bị truy tố tội tổ chức sử dụng ma túy (08:16)
- Chồng đuổi vợ khỏi xe trên cao tốc vì nghe lời mẹ, 30 phút sau quay lại thấy cảnh tượng khiến họ run rẩy… (08:15)
- Nguy cơ bùng nổ toàn diện: Iran tuyên bố sẽ trở thành "đầm lầy" nhấn chìm Mỹ và Israel (08:10)
- Toyota chính thức ra mắt "vua bán tải" mới 'chơi tới bến' Ford Ranger và Mitsubishi Triton, giá mềm (08:04)