-
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế -
Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất -
Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ" -
Bé 3 tuổi suýt nguy kịch vì đuối nước tại khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội -
Thực hư thông tin "sáp nhập 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố" đang được chia sẻ trên MXH -
Hà Nội: Fortuner tạt đầu, chèn ép người phụ nữ đi xe máy, camera hành trình ghi lại toàn bộ diễn biến -
Loại rau bác sĩ khuyên nên ăn sau dịp Tết để ổn định đường huyết, hỗ trợ thanh lọc cơ thể -
HOT: Cặp đôi "người nhện" Tom Holland và Zendaya bí mật đám cưới
Thể thao
27/06/2018 06:27Thua bạc nhược Peru, Úc 'cúi đầu' về nước
Trận cầu giữa Peru và Úc ở lượt trận cuối bảng C World Cup 2018 có ý nghĩa lớn với Úc nhưng chỉ mang ý nghĩa danh dự với Peru.
Peru sau hai thất bại liên tiếp trước Đan Mạch và Pháp thì cơ hội đi tiếp là không thể nhưng với quyết tâm và thể diện của mình đại diện Nam Mỹ quyết tâm rời World Cup với một trận thắng an ủi. Còn đối với Úc, 1 điểm sau 2 trận, trên lý thuyết đại diện châu Á vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu họ giành chiến thắng với cách biệt càng lớn càng tốt và trông đợi Pháp thắng Đan Mạch.
Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội đều thể hiện rõ quyết tâm của mình. Bên phía Peru ngoại trừ ngôi sao Farfan không thể góp mặt do chấn thương thì những cái tên còn lại đều không có nhiều sự thay đổi.
Úc thể hiện rõ tham vọng của mình và có nhiều pha tấn công từ hai biên. Ngay phút thứ 5, Úc đã có cơ hội đầu tiên trong trận đấu, đội trưởng Jedinak dứt điểm, tuy nhiên bóng đi không trúng đích.
Trong trận đấu này đội bóng áo vàng là người chơi chủ động hơn, phần lớn thời gian bóng đều lăn trên phần sân của Peru. Tuy nhiên, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Úc phải trả một cái giá đắt. Phút 18 sau một pha phản công hiếm hoi, Guerrero có đường chuyền chính xác vào trong giúp Carrillo bắt volley đẹp mắt hạ gục thủ thành Ryan giúp Peru tạm thời có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0.
Nếu muốn đi tiếp, Úc buộc phải dâng cao tấn công nhằm tìm bàn gỡ, những pha bóng của đội bóng áo vàng có phần hấp tấp, bóng đi không đúng đích. Ngược lại, sau khi có bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ Peru không dại gì mà vội vàng, họ thi đấu điềm tĩnh, chặt chẽ và chờ đợi những pha phản công.
Phút 33, Úc có cơ hội mười mươi khi bóng được căng ngang cực khó chịu loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Peru nhưng đáng tiếc Leckie lại không thể chạm được chân vào bóng. Những phút cuối hiệp 1, Úc vẫn là đội bóng có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên không có cầu thủ nào của đội bóng áo vàng tận dụng thành công. Hiệp 1 kết thúc, hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về Peru.
Sang hiệp 2, trong lúc Úc tận lực tấn công bằng mọi giá nhưng chưa có kết quả thì bất ngờ Peru lại là đội có bàn thắng thứ 2. Phút 50, đội trưởng Guerrero tận dụng pha sút hỏng của đồng đội Cuevas dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm và buộc thủ thành Ryan phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. 2-0 cho Peru.
Sau bàn thua, Bert van Marwijk buộc phải có điều chỉnh đội hình Úc nhằm tạo nên sự tươi mới hơn trong lối chơi, chân sút giàu kinh nghiệm Tim Cahill được tung vào sân và rất nhanh sau đó suýt chút anh nữa đã có bàn thắng cho Úc nếu không có sự xuất sắc của hàng thủ bên phía Peru.
Ở trận đấu này, ngoài sự vô duyên của các cầu thủ áo vàng thì cũng phải công nhận đoàn quân HLV Ricardo Gareca đã lựa chon lối chơi rất khôn ngoan, phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc sảo khi có cơ hội. Nếu nhìn những gì diễn ra trên sân thì đáng lẽ Úc xứng đáng có ít nhất một bàn thắng.
Nhà vô địch châu Á đã chơi rất cố gắng, họ tấn công không biết mệt mỏi, phút 67 tiền vệ vào sân thay người Arzani tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng bay có lực nhưng lại vọt xà trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Úc.
15 phút cuối hiệp, Úc thi đấu với tâm thế không còn gì để mất, họ tràn lên rất cao bên phía phần sân của Peru, còn bên kia Peru nhường hẳn phần trung tuyến cho đối phương. Những phút cuối, dù cả hai đội đã có rất nhiều tình huống nguy hiểm, tuy nhiên không cầu thủ nào tận dụng thành công.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía Peru. Ở trận đấu cùng giờ, Pháp hòa Đan Mạch 0-0. Như vậy, cũng diện bảng C đã rõ với Pháp (7 điểm) và Đan Mạch (5 điểm) là hai đội tuyển giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Peru (3 điểm) và Úc (1 điểm) chính thức chia tay World Cup 2018.
Bảng xếp hạng bảng C World Cup 2018:

Theo Diễm Sương (Pháp Luật TP HCM)
- Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè (15:39)
- Iran bỏ World Cup 2026, đội tuyển nào sẽ giành tấm vé thay thế? (15:39)
- Diễn biến vụ xô xát khi nhậu chung khiến 2 người thương vong, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn (15:37)
- Check-in sang chảnh rồi “bặt vô âm tín”: Nữ diễn viên trẻ mất tích ở Trung Đông (15:16)
- Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ, bác bỏ đề nghị của ông Trump (15:14)
- Hà Nội: Tài xế xe công nghệ bị hành hung nhập viện vì từ chối chở khách say xỉn (15:14)
- Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (51 phút trước)
- Nghị sĩ Mỹ đòi tước quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Trump sau đòn không kích Iran (54 phút trước)
- Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế (1 giờ trước)
- Mở hộp, trên tay Honor Magic V6: Điện thoại gập mỏng nhẹ pin khủng "đại chiến" Galaxy Z Fold7 (1 giờ trước)