-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
20/02/2018 13:59Thua đội hạng dưới, Man City vỡ mộng ăn bốn
Trở lại giải quốc nội sau chiến thắng 4-0 ngay trên sân Basel ở vòng knock-out Champions League, giới mộ điệu đều dự đoán Wigan sẽ là nạn nhân xấu số tiếp theo của Man City. Hiện Wigan chỉ đang thi đấu ở League One - giải đấu hạng 3 trong hệ thống các giải đấu tại Anh, sau Premier League và Championship. Ví von đôi chút, Wigan như chàng David trong cuộc chiến chống lại gã khổng lồ Goliath.

Nhưng dù thế nào, Wigan cũng là một đội bóng thuộc vùng Greater Manchester, và đây có thể xem là trận derby của thành Manchester. Trong quá khứ, từng có lúc Wigan đánh bại Man xanh ở chung kết FA Cup, khiến HLV Roberto Mancini bay ghế. Vì vậy, nếu Pep Guardiola và các học trò coi thường đối thủ nhược tiểu này, họ sẽ phải trả giá rất đắt.
Điều kỳ lạ là, dù cho tung ra đội hình rất mạnh, chỉ có 4 cái tên không thi đấu trước Basel, nhưng trong một ngày De Bruyne không ra sân ngay từ đầu, những đường lên bóng của Man City trở nên thiếu ý tưởng. Cầm bóng tới 83% thời gian, tung ra tới 29 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương nhưng trong suốt 90 phút, không một lần Aguero, Sane hay Bernardo Silva mang về bàn thắng cho Man xanh.
Chẳng những thế, Man City lại còn phải chơi thiếu người. Phút bù giờ 45+2, Fabian Delph - cầu thủ đã chơi tốt trong vai trò một hậu vệ cánh trái từ đầu mùa, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Và đây chính là bước ngoặt của trận đấu.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, hàng thủ lại chơi thiếu người, cuối cùng bi kịch đã ập xuống đầu Man City. Chỉ tung ra 4 pha dứt điểm trong toàn bộ thời gian của trận đấu, nhưng Wigan đã bất ngờ có bàn thắng nhờ pha lập công của Will Grigg ở phút 79. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Với chiến thắng quả cảm này, Wigan ghi danh vào vòng tiếp theo FA Cup. Trong khi đó, đây là thất bại thứ 3 của Man City từ đầu mùa, trước đó là 2 trận thua Shakhtar và Liverpool. Mộng ăn 4 của thầy trò Pep Guardiola tan vỡ từ đây.
Tỷ số chung cuộc: Wigan 1-0 Man City (H1: 0-0)
Ghi bàn
Wigan: Grigg 79'
Thẻ đỏ
Man City: Delph 45+2'
Đội hình thi đấu
Wigan: Walton, Burn Dunkley, Elder, Roberts, Perkins, Powell, Power, Byrne, Grigg, Massey.
Man City: Bravo, Danilo, Laporte, Stones, David Silva, Delph, Fernandinho, Gundogan, Sane, Bernardo Silva, Aguero.
Thông số trận đấu
Theo Tiến Long (Khampha.vn)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (58 phút trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (3 giờ trước)




