Thể thao

Thua hổ thẹn, Rodgers chấp nhận bị "bay ghế"

Brendan Rodgers nói lời xin lỗi sau trận thua đáng hổ thẹn 1-6 trước Stoke City, trong ngày chia tay của huyền thoại - đội trưởng Steven Gerrard. Không còn gì để bào chữa, ông chuẩn bị sẵn tinh thần bị lãnh đạo cho "bay ghế".

Brendan Rodgers nói lời xin lỗi sau trận thua đáng hổ thẹn 1-6 trước Stoke City, trong ngày chia tay của huyền thoại - đội trưởng Steven Gerrard. Không còn gì để bào chữa, ông chuẩn bị sẵn tinh thần bị lãnh đạo cho "bay ghế".
Các CĐV The Kop đã gào lên đòi "trảm" vị thuyền trưởng của họ tức thì bởi nỗi nhục không thể chấp nhận: để chủ nhà Stoke City chọc thủng lưới đến 5 bàn chỉ trong vòng 45 phút mà sau đó chung cuộc thua 1-6. Thêm một ngày buồn khác của thủ quân Stenven Gerrard, người suốt sự nghiệp dành trọn tình yêu Liverpool.
 

Rodgers khó giữ ghế sau mùa giải thất vọng của Liverpool

 
"Tất cả người hâm mộ Liverpool sẽ cảm thấy xấu hổ bởi điều đó và xứng đáng nhận một lời xin lỗi. Hiệp 1 thực sự rất khủng khiếp, rất khủng khiếp", Brendan Rodgers phát biểu lúc tan trận.
 
Nhà cầm quân 42 tuổi chấp nhận việc có thể bị sa thải: "Như tôi vẫn nói, nếu các ông chủ Liverpool muốn tôi ra đi thì tôi sẽ đi, chỉ đơn giản là thế".
 

Nỗi buồn của đội trưởng Gerrard trong ngày chia tay

 
Tuy nhiên, ông vẫn vớt vát: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi có thể cống hiến rất nhiều cho nơi đây. Dù vậy, với cương vị là HLV, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho thất bại hôm nay. Chúng tôi phải khắc phục, sửa chữa sai lầm này...".
 
Nói về trận thua của đội bóng cũ, Jamie Carragher bảo: "Ngày đáng xấu hổ cho fan Liverpool chứng kiến trận thua 1-6 không thể chấp nhận của đội nhà. Không nhìn thấy bất cứ gì nhưng việc con trai tôi bỏ về khi mới hết hiệp 1 hẳn là phải tệ lắm!".
 
>> Hạ màn Premier League: Liverpool dự Europa League, Hull xuống hạng
 
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)