Thể thao
21/03/2015 10:56Thua ngược Raonic, Nadal lỡ đại chiến với Federer
Thất bại 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) trước Milos Raonic khiến Rafael Nadal lỡ cơ hội chạm trán kình địch Roger Federer tại bán kết Indian Wells Masters 2015.
Thất bại 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) trước Milos Raonic khiến Rafael Nadal lỡ cơ hội chạm trán kình địch Roger Federer tại bán kết Indian Wells Masters 2015.
Milos Raonic chưa từng được xem là đối thủ xứng tầm với Rafael Nadal. Trong 5 lần đối đầu trước đây, tay vợt người Canada đều nhận thất bại khá chóng vánh dù trên mặt sân cứng sở trường hay đất nện. Thế nhưng, mọi chuyện đã khác tại tứ kết Indian Wells Masters 2015.
Tận dụng những quả giao bóng sấm sét, Raonic lần đầu biến Nadal thành bại tướng. Cả trận, hạt giống số 6 tung ra tới 19 cú ace và cứu thành công 6 trong số 7 nguy cơ mất break. Ngoài ra, chiến thắng của Raonic cũng không thể thiếu yếu tố may mắn. Đặc biệt ở thời điểm ngôi sao 24 tuổi phải đối mặt với 3 match-point trong set 2.
Nadal nhập cuộc tốt hơn và sớm giành break ở game 3 trước khi dễ dàng kết thúc set 1 bằng chiến thắng 6-4. Nhưng hạt giống số 3 có lẽ chỉ còn biết tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội kết liễu đối thủ trong set 2. Bên cạnh phí phạm 3 match-point trong loạt tie-break, Rafa còn không thể tận dụng 5 cơ hội “bẻ” lượt giao bóng của Raonic ở game 1, 5 và 9.
![]() |
Nadal tiếp tục cho thấy phong độ phập phù trong năm 2015 bằng thất bại trước Raonic. Ảnh: Getty Images. |
Thất bại 10-12 ở loạt “đấu súng” căng thẳng, Nadal buộc phải bước vào set đấu quyết định với Raonic. Trong bối cảnh cả hai tay vợt đều thi đấu chắc chắn ở những lượt cầm giao, bước ngoặt chỉ đến ở game bản lề 11. Với một cú đánh trả ra ngoài sau tình huống lốp bóng đẹp mắt của Raonic, hạt giống số 3 chấp nhận đánh mất break.
Trong lượt cầm giao quyết định, Raonic không mắc bất kỳ sai lầm nào để hoàn tất cuộc lội ngược dòng ấn tượng 2-1 (4-6, 7-6, 7-5). Ở bán kết, tay vợt người Canada sẽ chạm trán Roger Federer, đối thủ anh từng thua 8 trong 9 lần so tài trước đó.
Phát biểu sau trận, Raonic không giấu nổi niềm hạnh phúc, “Tôi đang thực sự rất vui và cảm thấy mình có được thần may mắn trợ giúp. Nhưng tôi sẽ phải gác lại cảm xúc đó để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”.
Ở cặp tứ kết diễn ra trước đó, Federer chứng tỏ bản lĩnh và phong độ tuyệt vời trong năm 2015 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 (6-4, 6-0) trước hạt giống số 9, Tomas Berdych.
Theo Thành Quảng (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

U23 Việt Nam luyện "chiêu tủ", tự tin thắng Philippines ở bán kết
(23/07)

Thủ môn cao 2m của Real Madrid ngoại tình gây phẫn nộ, thực hư thế nào?
(23/07)

Messi dự World Cup 2026, LĐBĐ Argentina mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu
(23/07)

CAHN chiêu mộ thành công sao trẻ gốc Việt của CLB Ngoại hạng Anh
(23/07)

Đội bóng của HLV Park Hang Seo mời thầy ngoại về đua vé V-League
(23/07)

U23 Việt Nam: Nỗi lo với ông Kim Sang-sik đằng sau một trận thắng
(23/07)

Rodrygo: Yêu đương trước, tương lai Real Madrid tính sau
(23/07)

"U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều vấn đề, tới Bán kết sẽ khó sửa nếu lại sai lầm!"
(23/07)
Tin mới nhất
-
Vụ ô tô bán tải tông hàng loạt xe máy: Ngỡ ngàng lời khai của tài xế (23/07)
-
U23 Việt Nam luyện "chiêu tủ", tự tin thắng Philippines ở bán kết (23/07)
-
Hình ảnh Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ (23/07)
-
Xác minh clip cô gái đi khám bị chỉ sang gặp chủ tiệm tạp hóa, đóng tiền gấp ba (23/07)
-
Hàng loạt khoản thu nhập khác có thể phải chịu thuế thu nhập cá nhân (23/07)
-
Máy bay đi Campuchia phải hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng (23/07)
-
Hơn 100.000 que kem bị thu hồi khẩn cấp do lo ngại nhiễm khuẩn (23/07)
-
Người dân hoảng hốt kể lại vụ ô tô chồm lên loạt xe máy trên phố Khâm Thiên: "Một người đi xe máy phải nhảy khỏi xe để tránh" (23/07)
-
Hai anh em người Việt tử nạn ở Đức: Đồng nghiệp tiếc thương cặp song sinh tài năng (23/07)
-
Người đàn ông đổ xăng, định cùng người yêu cũ tử vong (23/07)