-
Hà Nội tặng bằng khen cho 7 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam -
Nóng: Bắt tạm giam "ông trùm" sàn tiền số ONUS Vương Lê Vĩnh Nhân -
Nam sinh dũng cảm lao vào đám cháy cứu người được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen -
Israel tuyên bố hạ sát Tư lệnh Hải quân tinh nhuệ của Iran -
Bảo Tín Minh Châu bất ngờ thay đổi cách bán vàng sau khi mở cửa trở lại -
TP.HCM: Người đàn ông công khai với vợ việc ngoại tình với người yêu cũ suốt 4 năm và cái kết bất ngờ -
Bà Tưng đình đám một thời giờ an phận đi bán cà phê, cuộc sống hiện tại gây bất ngờ -
Bắt giam cựu Phó thủ trưởng cơ quan điều tra trong vụ nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long -
Clip nam thanh niên bị 3 người lạ mặt đánh nhập viện lúc đang ăn cơm quán ven đường, hé lộ nguồn cơn? -
"Chuyến hàng" 2 triệu USD và kịch bản "chạy án" bất thành của cựu Bộ trưởng Y tế
Thể thao
05/05/2022 16:30Thua ngược Real Madrid 5-6, Pep lại là 'con tép' ở Champions League
Chiếc vé đến Paris từng ở kia, ngay trong tầm tay của Pep Guardiola và Man City. Gần đến nỗi, họ gần như có thể cảm nhận được. Gần đến mức, họ có thể hình dung ra sân vận động, được trang trí bằng màu xanh da trời và màu đỏ vào ngày 28 tháng 5 với Liverpool. Và đó là nơi giấc mơ chết.
Đó sẽ không phải là Man City, đội tạo ra trận chung kết toàn Anh thứ ba trong vòng bốn năm. Real Madrid sẽ gặp Liverpool tại Paris. Real Madrid đã sống lại ngoạn mục từ cõi chết, lần thứ ba, và tiến vào trận chung kết.
Họ đã bị dẫn trước 5-3 trong phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức và dẫn ngược 6-5 sau 5 phút hiệp phụ. Cần nhắc lại, đến phút thứ 185 của trận đấu, Real mới dẫn bàn. Manchester City ở Champions League vẫn cứ là một chú trẻ trâu. Điều gì sẽ giúp họ trưởng thành? Không có trả lời nào là đơn giản cho Man City. Làm thế nào mà họ lại đánh mất chiếc vé chung kết và cơ hội trưởng thành bằng việc vô địch Champions League, khi đã chơi rất tốt vào đêm nay?
Một phút trước khi Real Madrid ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1, Jack Grealish, người vào sân thay người đã có 2 cơ hội để đóng cái đinh cuối cùng vào quan tài dành cho Real. Cú dứt điểm đầu tiên bị phá ra ngoài đường biên, cú sút thứ hai bị Thibaut Courtois cản phá. Và sau đó họ đã biến mất cho dù đã làm câm lặng cả Bernabeu. Tại sao luôn luôn là họ?
Tuy nhiên, chúng ta phải ngả mũ kính chào Real Madrid. Chúng ta phải ghi công cho họ vì không bao giờ biết chùn lòng. Rodrygo đã giết chết Man City. Anh vào sân trong hiệp hai để thay Toni Kroos và ghi hai bàn trong vòng 2 phút. Một ở phút cuối cùng của trận đấu, và một bàn ở phút 9+1.
Man City choáng váng. Họ đã là đội chơi tốt hơn trong gần hết trận đấu này. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?
Nhưng đúng vậy. Karim Benzema, người đã im lặng trong phần lớn thời gian của trận đấu, thực hiện một quả chuyền dài từ bên trái của vòng cấm cho Rodrygo ghi bàn đầu tiên. Trong bàn thắng thứ hai, Marcos Asensio chuyền bóng cho tiền đạo người Brazil vừa chọc thủng hàng phòng ngự hiện đang bị xáo trộn và đánh đầu tung lưới Ederson. Kinh ngạc!
Những điều tồi tệ hơn đã đến. Hiệp phụ chứng kiến Ruben Dias phạm lỗi vụng về với Benzema và trọng tài Daniele Orsato chỉ tay vào chấm phạt đền. Không có cơ hội nào cho Ederson, cho Man City. Mọi thứ đã chấm dứt. Real Madrid sẽ đụng độ Liverpool ở thành Ba Lê hào nhoáng.
Đây không phải là một trận đấu kinh điển như trận lượt đi mà là một trận đấu chặt chẽ, với ít cơ hội được tạo ra. Khoảng thời gian quan trọng nhất của trận đấu này chính là 17 phút cuối trận, khi đội chủ nhà bắt đầu trải qua những dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu tự tin.
Các đường phố xung quanh sân Bernabeu đã trở nên ồn ào và choáng ngợp trước trận đấu bởi tiếng ồn đến chói tai. Một biểu ngữ khổng lồ có hình bùa hộ mệnh Benzema đã được trương lên. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, sức mạnh phòng thủ của Man City ngày càng được nâng cao rõ rệt.
Có thể cho rằng họ chơi bết bát khi để thủng lưới 3 bàn trên sân khách, nhưng đây là đội mà chúng ta đã thấy ở thành phố này vào tháng trước, khi gặp Atletico. Benzema hầu như không có một cú sút; Ederson hầu như không có một pha cứu thua nào cho đến khi trận đấu gần kết thúc.
Guardiola đã biến những gì có vẻ hợp lý thành vô lý. Ilkay Guendogan thay cho Kevin De Bruyne là một ví dụ. Pep cầu một trận hòa không bàn thắng bằng lối chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ đơn giản như vậy, đối với Real Madrid nhất là sau khi họ ghi bàn. Và bàn thắng đó đã mở ra một hoả ngục, cho chính Man City!
Theo Kỳ Lâm (Bongdaplus.vn)
- Khán đài sân Hàng Đẫy "dậy sóng": Cameraman VTV bắt trọn nhan sắc nàng Á hậu đi cổ vũ đội tuyển (23:20)
- Iran tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ Mỹ trên bầu trời Chabahar (46 phút trước)
- Chặn xe tải chở xăng gần biên giới, phát hiện 900 lít không giấy tờ, nghi vận chuyển sang nước ngoài tiêu thụ (1 giờ trước)
- Cách kích hoạt tính năng "thần dược" trên iOS 26.4, giúp iPhone chạy mượt hơn, đỡ hao pin hơn, giảm triệu chứng đau đầu (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng giòn giã Bangladesh 3-0: Màn tổng duyệt hoàn hảo tại Hàng Đẫy (2 giờ trước)
- Đỗ Hoàng Hên gây xúc động trong ngày đầu ra mắt đội tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- Chân dung "nữ cường" điều hành HanaGold vừa bị Bộ Công An khởi tố: Từ nhân viên ngân hàng Big4 đến bà trùm Fintech vướng vòng lao lý (2 giờ trước)
- Hành trình bất hảo của “trai đẹp” gây ra 8 vụ cướp giật, chuyên nhắm vào phụ nữ (2 giờ trước)
- Giá vàng giảm, chuyên gia phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo diễn biến thị trường thời gian tới (3 giờ trước)
- Hà Nội tặng bằng khen cho 7 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam (4 giờ trước)