-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
31/05/2021 15:40Thua ngược Uzbekistan đầy bạc nhược, ĐT Thái Lan kết thúc chuỗi ngày 'thử lửa' tệ hại
Chỉ một ngày sau khi đối đầu Tajikistan, thầy trò ông Nishino đã bước vào trận giao hữu cuối cùng gặp Uzbekistan. Trận cầu này có tới 3 hiệp, mỗi hiệp diễn ra trong vòng 30 phút. Bên cạnh đó, hai đội cũng không bị giới hạn việc thay người.
Hiệp đấu đầu tiên, Thái Lan và Uzbekistan thể hiện thế trận cân bằng nhưng không có nhiều pha bóng sắc sảo được tạo ra. Sang tới hiệp đấu thứ hai, diễn biến không khác quá nhiều so với 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên Thái Lan lại bất ngờ khai thông thế bế tắc ở phút 60.

Bàn mở tỷ số kể trên giúp tinh thần "Voi chiến" lên cao và họ rất hy vọng hướng tới được chiến thắng chung cuộc. Nhưng Uzbekistan ắt hẳn là kẻ không hề dễ chơi.
Hiệp đấu thứ ba diễn ra được 5 phút, đội bóng tới từ Trung Á đã san bằng tỷ số 1-1. Chưa dừng lại ở đó, Uzbekistan còn khiến các cầu thủ Thái Lan không kịp trở tay khi ghi liền thêm 2 bàn chỉ trong 8 phút. Tỷ số vào phút 73 đã là 3-1 cho Uzbekistan.
Vào thời gian cuối trận, Abduholiqov đã ấn định thắng lợi 4-1 của Uzbekistan. Tuyển Thái Lan từ đó kết thúc chuỗi trận giao hữu với thành tích vô cùng tệ hại: 2 thua, 1 hòa.
Chắc chắn HLV Nishino cần phải lo lắng nhiều cho tuyển Thái Lan, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Sau 3 trận gặp Oman, Tajikistan và Uzbekistan, "Voi chiến" nhận về tới 7 bàn thua.
Lúc này, Thái Lan mới có được 8 điểm sau 5 trận đã đấu, qua đó xếp thứ ba bảng G. Mục tiêu của thầy trò ông Nishino là giành chiến thắng trong cả 3 trận cuối gặp Indonesia (3/6), UAE (7/6) và Malaysia (15/6) để nghĩ tới tấm vé đi tiếp.
Theo Đặng Phong (Pháp luật và Bạn đọc)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




