-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thể thao
29/11/2020 15:15Thua sốc Alaves, Real Madrid trở lại mặt đất
Những tưởng sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trên sân của Inter Milan ở Champions League giúp Real Madrid có được trạng thái tinh thần tốt khi trở về La Liga. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Zidane sớm phải nhận "gáo nước lạnh" khi tiếp đón Alaves ở vòng 11.
Ngay ở phút thứ 4, Nacho Fernandez để tay chạm bóng trong vòng cấm khá vô duyên và Lucas Perez không bỏ lỡ cơ hội đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.
Dính bàn thua từ sớm, nhà ĐKVĐ La Liga miệt mài tấn công và dù có khó khăn thì họ vẫn tạo ra được không ít cơ hội ghi bàn nhưng lại không một lần chuyển hóa thành bàn thắng. Chẳng hạn phút 39, sau khi đồng đội đoạt bóng ngay gần vùng cấm địa Alaves, Toni Kroos có đến 2 pha dứt điểm liên tiếp trong khu vực 16m50 nhưng đều không đánh bại được thủ môn Pacheco.
Hiệp hai vừa bắt đầu được ít phút, Los Blancos nhận bàn thua thứ 2. Phút 49, thủ môn Courtois phát bóng lên quá dở, bị Joselu bắt bài và dễ dàng dùng chân trái đưa bóng vào lưới trống từ ngoài vạch 16m50.
Sau rất nhiều nỗ lực, Real Madrid cũng được đền đáp ở phút 86. Từ tình huống phạt góc, Vinicius nỗ lực dứt điểm cận thành và Pacheco không thể bắt dính, Casemiro lập tức có mặt đá bồi vào lưới trống. Đó cũng là tất cả những gì mà "Kền kền trắng" làm được trước Alaves.
Thất bại 0-1 khiến Real Madrid dậm chân ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, họ chỉ còn hơn Sevilla đúng 1 điểm nhưng nhà ĐKVĐ Europa League thi đấu ít hơn một trận.
Ghi bàn: Casemiro (86') - Lucas Pérez (5' pen) Joselu (49')
Đội hình ra sân:
Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Lucas Vazquez, Nacho, Raphael Varane, Marcelo (Ferland Mendy 70'); Casemiro, Luka Modric (Odegaard 70'), Toni Kroos (Isco 70'); Marco Asensio (Vinícius 63'), Mariano, Eden Hazard (Rodrygo 28')
Alaves (5-3-2): Fernando Pacheco; Ximo Navarro, Victor Laguardia, Florian Lejeune, Ruben Duarte, Luis Rioja; Jota, Rodrigo Battaglia, Thomas Pina (Edgar Méndez 77'); Lucas Perez (Borja Sainz 89'), Joselu
Theo Thiên Bình (Vietnamnet.vn)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (1 giờ trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (3 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)