Thể thao
12/01/2020 22:03Thua Syria, Nhật Bản bị loại khỏi U23 châu Á
Được đánh giá cao hơn, nhưng Nhật Bản không thể hiện được sự vượt trội về thế trận trong những phút đầu tiên. Syria có cơ hội từ phút thứ 5 khi Faresh Arnaout đánh đầu vọt xà đội bóng Đông Á, báo hiệu một ngày thi đấu vất vả cho thầy trò HLV Hajime Moriyasu.
Bốn phút sau, Syria gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước. Hậu vệ Machida phạm lỗi với Arnaout trong vòng cấm, và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền.
Rahman Barakat sút .quyết đoán vào góc xa, khiến thủ môn Osako dù đoán đúng hướng nhưng không thể chạm tay vào bóng.

Thủng lưới trước, Nhật Bản chơi quyết tâm hơn, nhưng không triển khai được thế trận tấn công thường thấy ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trái với những pha ban bật phối hợp, đại diện Đông Á tạo được cơ hội đầu tiên trong tình huống phạt góc khi Machida đánh đầu về phía khung thành Syria, nhưng đội cầu thủ áo đỏ đã kịp thời giải nguy.
Chơi không lấn lướt nhưng Nhật Bản có bàn thắng gỡ hòa, điều họ rất cần, ở phút 29. Yuki Soma đi bóng từ cánh trái áp sát vòng cấm Syria rồi dứt điểm nhưng bị hậu vệ đối phương chặn lại. Bóng bật ra trở lại chân Soma, và ngay lập tức anh sút rất quyết đoán vào góc gần, khiến thủ môn Syria William Ghannam vào lưới nhặt bóng. Ở tình huống này, Ghannam đã đổ người chậm dù cú sút của Soma khá căng.
Có bàn gỡ, Nhật Bản chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chờ cơ hội phản công. Tuy vậy Syria cũng tỏ ra thận trọng, không dâng lên quá cao và chủ yếu trông chờ vào những tình huống tạt bóng. Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn duy trì lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi đối phương mắc lỗi, hoặc tìm cơ hội phản công. Nhật Bản cố gắng đẩy nhanh nhịp độ trận đấu nhưng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, trong khi Syria hầu như chỉ có các phương án tạt bóng vào vòng cấm.
Phút 83, Nhật Bản tạo được cơ hội rõ rệt nhất khi Daiki Hashioka tạt bóng cho Ayase Ueda băng vào dứt điểm, nhưng số 13 của đội bóng Đông Á không thể đưa bóng vào lưới đối phương.
Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu phải trả giá cho việc bỏ lỡ cơ hội ở phút 88. Đội bóng áo xanh mất bóng trước khung thành đối phương, và ngay lập tức Syria triển khai phản công. Cầu thủ vào sân thay người Ahmad Dali tận dụng thể lực và tốc độ đi bóng áp sát vòng cấm Nhật Bản rồi tung cú sút hạ gục thủ môn Osako, mang về chiến thắng 2-1 cho Syria.
Với kết quả này, Nhật Bản chính thức bị loại sau hai trận thua cùng tỷ số 1-2 trước Syria và Saudi Arabia. Trong khi đó, Syria tạm thời vươn lên bằng điểm với Saudi Arabia (cùng bốn điểm), đội bóng mà họ sẽ chạm trán ở lượt đấu cuối. Qatar hiện mới chỉ có hai điểm, và sẽ phải giành chiến thắng trước Nhật Bản mới có cơ hội đi tiếp.
Văn Cơ (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



