-
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Thể thao
03/12/2018 22:00Thua thảm trên sân nhà, thủ quân Philippines vẫn 'nói cứng' sẽ ngược dòng loại ĐTVN
Dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Panaad nhưng ĐT Philippines vẫn thi đấu lép vé và chấp nhận trận thua 1-2 trước ĐT Việt Nam. Ở trận này, dù không thể hiện được nhiều nhưng Phil Younghusband cũng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo cho đồng đội lập công.
Sau trận đấu, chân sút nắm giữ kỷ lục ghi bàn của ĐT Philippines tỏ ra khá tiếc nuối: "Họ phòng ngự với số đông và thật khó để xuyên thủng. Nhưng việc ghi được bàn vào lưới Việt Nam là điều đặc biệt quan trọng bởi nó giúp chúng tôi tự tin trước trận lượt về".
"Chúng tôi cần phải làm mọi thứ ở trận lượt về và tôi nghĩ rằng toàn đội sẽ chơi tốt hơn khi biết mình cần phải tấn công và ghi bàn, thay vì tập trung phòng ngự" - tiền đạo 31 tuổi chia sẻ trên trang chủ AFF Cup.
| VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu |
Dù thua trận nhưng thủ quân của ĐT Philippines vẫn không hề mất tinh thần: "Việt Nam là một đội bóng trẻ, và chúng tôi đã cho thấy rằng Philippines biết cách tạo ra các cơ hội ăn bàn. Nếu có thể ngăn chặn được cái mũi nhọn của Việt Nam thì chúng tôi vẫn còn cơ hội (vào chung kết)".
"Khoảng cách bây giờ chỉ là 1 bàn thắng, bóng đá từng chứng kiến nhiều câu chuyện thần kỳ. Mọi thứ vẫn còn đang mở ra cho chúng tôi" - Younghusband thể hiện quyết tâm.
Còn nhớ, tại AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam khi đó đã xuất sắc đánh bại Malaysia ở trận lượt đi với tỉ số 2-1 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, khi trở về Mỹ Đình, những sai lầm đã khiến ĐT Việt Nam nhận thất bại đau đớn 2-4, qua đó mất tấm vé vào chơi ở chung kết.
Đó là lí do thầy trò HLV Park Hang-seo không được phép chủ quan ở trận tới. Trận bán kết lượt về bán kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam vs Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/12 trên SVĐ Mỹ Đình.
Thái Duy (SHTT)
- "Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm (19:20)
- IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân (32 phút trước)
- Mỹ Tâm xưng anh - em với Mai Tài Phến, có chia sẻ hiếm hoi sẻ gây chú ý sau 9 năm vướng tin hẹn hò (49 phút trước)
- Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa (1 giờ trước)
- 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ may mắn thoát chết nhưng tài xế bán tải vẫn có thể đối diện án "giết người"? (1 giờ trước)
- Lộ diện "pháo đài" tên lửa trong lòng đất: Lời cảnh báo đanh thép của Tehran (2 giờ trước)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (2 giờ trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (2 giờ trước)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (3 giờ trước)