-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Thể thao
24/11/2023 17:30Thực hư thông tin De Bruyne 'lấn sân' âm nhạc, đồng sáng tác bài hát của rapper Drake
Drake phát hành album "For All the Dogs" vào tháng 10 và vừa bổ sung một số bài như một phần của EP "Scary Hours 3" hôm 17/10. Trong đó có bài "Wick Man" với "K. De Bruyne" là một trong ba người đồng sáng tác. Hai người còn lại là Aubrey Graham - tên thật của Drake và A.Mamam - nhà sản xuất âm nhạc tới từ New York được biết đến với nghệ danh The Alchemist.
Bài hát này không đề cập đến bóng đá mà chủ yếu tập trung vào cuộc đời của Drake và những tranh cãi với rapper khác. Trong đó, Drake dường như khơi lại mối thù truyền kiếp với rapper người Mỹ Pusha T - có tên thật là Terrence LeVarr Thornton.
Dù vậy, trên mạng xã hội X, nhiều người cho rằng De Bruyne đã "lấn sân" âm nhạc trong thời gian dài dưỡng thương. "Ngay cả khi không thi đấu, De Bruyne vẫn tìm cách kiến tạo", một CĐV viết. "Một pha kiến tạo tuyệt vời nhưng lần này là cho Drake", người khác bông đùa. "De Bruyne sinh ra để kiến tạo", CĐV này bày tỏ.
Cũng trên X, De Bruyne đăng bức ảnh chụp cùng Drake cách đây vài năm với thông điệp: "Drake cần sự hỗ trợ". Tiền đạo Erling Haaland bình luận: "Drake không phải là người duy nhất đâu".
Nhưng ở bài đăng sau đó, tiền vệ người Bỉ đã đính chính. "Bỏ qua tất cả những trò đùa, đó không phải tôi. Nhưng tôi là fan cuồng của Drake", anh viết.
Theo báo Anh Sunsport, người đồng sáng tác trong bài hát của Drake là Koen De Bruyne - một nghệ sĩ piano người Bỉ sống từ năm 1946 đến năm 1977.
De Bruyne tái phát chấn thương gân kheo trong trận mở màn Ngoại hạng Anh thắng Burnley 3-0 hồi tháng 8 và phải phẫu thuật, nghỉ hết năm 2023. Sau đó, tiền vệ người Bỉ thừa nhận đang trải qua chấn thương nghiêm trọng nhất sự nghiệp và chưa biết khi nào mới có thể trở lại thi đấu. HLV Pep Guardiola có phát biểu tương tự và không muốn gây áp lực lên học trò. "De Bruyne chấn thương nặng và cần phẫu thuật nên sẽ phải thực hiện từng bước một", ông nói.
Hồng Duy (SHTT)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (09:53)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)