-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
02/12/2019 17:35Tiền đạo Indonesia thừa nhận U22 Việt Nam có đẳng cấp cao hơn
"Chất lượng chuyên môn trận đấu rất cao. Và các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn. Chúng tôi rất muốn gây áp lực lên hàng phòng ngự của Việt Nam nhưng không được. Họ kiểm soát bóng tốt và tấn công liên tục. Indonesia buộc phải lùi sâu, đá phòng ngự phản công".
"Ơn Chúa vì trận này tôi đã ghi bàn. Nhưng tôi cũng rất buồn và thất vọng vì cuối cùng đội nhà thua ngược" - Vnexpress dẫn lời Rizki Sani Fauzi sau trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

Phút 22 trận đấu trên sân Rizal Memorial, thủ thành Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm khi không bắt dính bóng, và Rizki Sani Fauzi đã ập vào rất nhanh đánh đầu cận thành đưa U22 Indonesia vượt lên. Nhưng đội bóng xứ vạn đảo không thể bảo toàn tỷ số, sau đó lần lượt Thành Chung và Hoàng Đức điền tên mình lên bảng điện tử ấn định chiến thắng 2-1 cho U22 Việt Nam.
Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo duy trì vị trí dẫn đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối và có cơ hội lớn giành vé vào bán kết. Trong khi đó, dù thua trận nhưng U22 Indonesia vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Lí do là bởi ở 2 lượt trận cuối cùng, Rizki Sani Fauzi và các đồng đội chỉ phải gặp 2 đối thủ yếu là Lào và Brunei.
"Indonesia chưa cạn hy vọng. Điều quan trọng là chúng tôi phải biết đứng lên sau thất bại. Toàn đội phải đoàn kết, tập trung và chuẩn bị thật tốt để giành kết quả có lợi trong hai trận đấu còn lại. Chúng tôi không được mắc thêm sai lầm nào, như đã trải qua ở trận đấu với Việt Nam. Mong Chúa giúp chúng tôi tìm lại niềm vui chiến thắng" - cầu thủ của Indonesia kết thúc.
|
Xem lại chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước Indonesia |
Duy Anh (SHTT)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (16:14)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (16:07)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (1 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (1 giờ trước)
- "Ăm chã húi" và chiêu trò bám trend TikTok: Hiện tượng mạng gây sốt rồi hứng trọn gạch đá vì ca từ nhảm nhí (1 giờ trước)
- Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng (1 giờ trước)
- Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới mua gần 10 tấn vàng trong 4 ngày (1 giờ trước)