-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
Thể thao
03/10/2015 16:39Tiền đạo Lê Công Vinh: 'Thắng Iraq, đó là điều phi thực tế'
![]() |
Công Vinh (phải) cho rằng sẽ không dễ để đội tuyển Việt Nam đá với Iraq và Thái Lan. Ảnh: VSI |
“Chúng ta phải thực tế. Chúng ta có lợi thế duy nhất đó là sân nhà. Nếu khán giả không đến chúng ta mất luôn lợi thế. Iraq từng vô địch Asian Cup 2007. Họ có thể đá ngang ngửa Hàn Quốc, Nhật Bản ở thời điểm hiện tại.
Đội hình của họ gồm toàn các cầu thủ thi đấu nhiều ở nước ngoài. Họ có thể lực, bề dày thành tích, họ vượt trội chúng ta về mọi mặt từ thể hình, thể lực đến kĩ chiến thuật. Khác biệt duy nhất là họ phải thi đấu sân khách và điều kiện thời tiết thay đổi mà thôi.
Chúng ta ở vị thế "cửa dưới" vì vậy cần thực tế rằng họ rất mạnh. Chúng ta cần phải làm được một điều gì đó trong lối chơi, động lực để khỏa lấp một phần nào đẳng cấp. Toàn đội cần nỗ lực 200% sức lực khi ra sân để giúp Việt Nam có một kết quả xem được trước Iraq. Chúng ta không nên nghĩ rằng có thể đá hay, đá thắng Iraq, đó là một điều phi thực tế”, Công Vinh thẳn thắn bày tỏ.
Những lời chia sẻ thẳng thắn của đội trưởng ĐTQG có cơ sở hoàn toàn rõ ràng khi Iraq mạnh ra sao ai cũng đã rõ. Trong buổi tập ngày hôm qua, ý đồ của HLV Miura và cách các cầu thủ thể hiện cũng thể hiện đầy đủ cách đá trong trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam với đối thủ đến từ Tây Á.
Buổi tập chiều qua (2/10) là lần đầu tiên trong đợt tập trung lần này, HLV Miura chia đội 11 người đá đối kháng. Ông thầy người Nhật chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, các cầu thủ phải di chuyển hoạt động liên tục với cường độ cực cao.
Không chỉ dừng lại ở đó, HLV Miura yêu cầu tất cả các tiền đạo, tiền vệ đá tối đa 3 chạm, với hậu vệ và thủ môn là 2 chạm. Đó là một điều không hề dễ dàng với các cầu thủ nhưng bắt buộc phải làm quen vì đối thủ sắp tới là Iraq rất nhanh, khỏe nên sẽ không có nhiều cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam cầm bóng rê dắt.
Nếu sai yêu cầu, lỗi đó lập tức biến thành một lỗi đá phạt. Ông thầy người Nhật không ít lần phải lớn giọng quát tháo các học trò khi làm sai yêu cầu, lười di chuyển. Triết lý của ông Miura rất rõ ràng, khi tấn công toàn đội cùng tấn công, khi phòng ngự tất cả cùng lui về đá áp sát, không cho đối phương có khoảng trống.
Đồng thời, 3 hiệp đấu tập cũng là khoảng thời gian HLV Miura đảo tung vị trí của các học trò. Trong hiệp 1, ông xếp tiền vệ Hoàng Thịnh đá trung vệ, tiền đạo Hồng Quân đá tiền vệ trung tâm cùng Huy Hùng, Đặng Văn Robert đá hậu vệ cánh trái. Sang hiệp 2, ông xếp Tiến Dũng đá hậu vệ phải thay cho trung vệ. Hiệp 3, đến lượt tiền vệ Huy Hùng đá hậu vệ trái.
Sự linh hoạt trong việc bố trí những vị trí trên sân được đề cao. Các cầu thủ phải phán đoán và ra quyết định thật nhanh. Các tình huống phối hợp 1 chạm, phối hợp 1-2 của đội tuyển Việt Nam trở nên rất nhuần nhuyễn cũng vì thế.
90 phút thi đấu chỉ có 2 bàn thắng được ghi do công của Đình Tùng sau pha phối hợp trung lộ đẹp mắt. Bàn còn lại do công của Văn Quyết đến từ pha đá phạt nhanh và khôn ngoan.
0 Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ vượt qua vòng loại thứ 2 khu vực châu Á của các kỳ World Cup. 1 Lần duy nhất đội tuyển Việt Nam góp mặt tại một VCK Asian Cup là năm 2007, khi chúng ta dự giải với tư cách đồng chủ nhà cùng với Thái Lan, Malaysia và Indonesia. 1 Trước khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019, HLV Toshiya Miura đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng loại giải U23 châu Á năm 2016. |
Theo Hiếu Lương (Thethaovanhoa.vn)








- Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán" (14:21)
- Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước (14:19)
- Tình cảnh đáng lo ngại của Yến Nhi (14:17)
- Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử? (14:06)
- Số phận kỳ lạ không thể lý giải của những người phát hiện ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng (14:04)
- Vì sao hệ thống lái dễ “hỏng đầu tiên” khi ô tô lội nước, kể cả xe điện? (31 phút trước)
- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (33 phút trước)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (37 phút trước)
- Người chồng giám đốc thú nhận từng muốn ngoại tình nhưng 1 câu nói của vợ làm anh thức tỉnh (37 phút trước)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (39 phút trước)




