-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
24/12/2018 15:19Tiền đạo Tây Ban Nha đá penalty tinh quái, khiến thủ môn bó tay
Trong trận đấu giữa Athletic Bilbao và Real Valladolid trong khuôn khổ vòng 17 La Liga diễn ra rạng sáng 23/12, Aritz Aduriz gây sự chú ý với pha đá 11 m kỳ lạ mở tỷ số cho chủ nhà Bilbao ở cuối hiệp một.
Thay vì đứng cách bóng một đoạn để thực hiện chạy đà như các cầu thủ bình thường, Aduriz đứng ngay cạnh trái bóng. Khi tiếng còi của trọng tài cất lên, lão tướng người Tây Ban Nha lùi lại một bước như thể thực hiện lấy đà nhưng không, anh dùng ngay chân vừa bước thực hiện cú đá vào góc xa khiến thủ thành Jordi Masip không còn cách nào khác ngoài việc vào lưới nhặt bóng.
Cú đá 11 m tinh quái của Aritz Aduriz khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. "Một cách đá penalty mới", "Một cú đá 11 m đẳng cấp", "Pogba, hãy học theo Aduriz" là những lời khen được dành cho chân sút 37 tuổi của Bilbao.

Bàn thắng của Aduriz không thể giúp Bilbao giành 3 điểm trên sân nhà trước Valladolid, bởi đội khách giành lại 1 điểm ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp hai. Nhưng dù sao, chân sút sinh năm 1981 cũng tạo nên một kỷ lục.
Kể từ khi ký hợp đồng với Bilbao mùa 2012/13, Aduriz đã ghi 21 bàn thắng trên chấm 11 m, không cầu thủ Tây Ban Nha nào có thành tích tốt hơn cựu tuyển thủ "La Roja".
Sau khi lượt trận vòng 17 khép lại, La Liga sẽ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh, năm mới và chỉ trở lại vào ngày 4/1 năm 2019. Barcelona đang là đội dẫn đầu với 37 điểm, đứng thứ 2 là Atletico Madrid với 3 điểm ít hơn. Real Madrid do bận thi đấu FIFA Club World cup nên mới chơi 16 trận, giành 29 điểm nhưng chừng đó vẫn đủ để "Los Blancos" bước vào kỳ nghỉ với vị trí trong top 4.

Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




