-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thể thao
14/04/2016 16:35Tiền đạo Việt thất thế “toàn tập” tại V-League
Ngôi phá lưới mặc định thuộc tiền đạo nước ngoài?
Cuối tuần trước, vòng đấu thứ 5 V-League 2016 đã diễn ra sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu ai yêu và theo dõi bóng đá Việt Nam, có một chi tiết rất đáng lo ngại là trong tổng số 20 bàn thắng thì có tới 16 bàn được thực hiện bằng các tiền đạo ngoại binh. Bốn bàn còn lại thuộc về cầu thủ nội nhưng cũng chỉ có hai bàn thuộc về cầu thủ Việt Nam (Xuân Hùng, Hải Phòng; Quốc Chí, Sanna Khánh Hòa). Hai bàn còn lại là các hậu vệ phản lưới nhà (Tiến Duy, SHB Đà Nẵng; Hoài Xuân, Đồng Tháp).
Những con số trên là bức tranh chung của các tiền đạo nội tại V-League từ đầu mùa. Theo thống kê, ba chân sút hàng đầu giải đấu cao nhất Việt Nam đều đến từ bên ngoài biên giới Việt Nam. Merlo (SHB Đà Nẵng) dẫn đầu với 5 bàn; Oma Faye (FLC Thanh Hóa) có bốn bàn và Odat Onoriode Marshal (SLNA) cùng Ivan Fiver (FLC Thanh Hóa) chia nhau vị trí thứ ba với ba lần lập công.
Thực ra, việc các tiền đạo nội không để lại dấu ấn ở V-League vốn không phải là vấn đề quá mới mẻ. Đã từ rất lâu, cuộc đua tới ngôi phá lưới gần như mặc định thuộc về các tiền đạo nước ngoài. Ngay từ khi bóng đá Việt Nam có ngoại binh, hầu hết các CLB đều ưu tiên sử dụng cặp tiền đạo ngoại. Có vài đội bóng ghép một chân sút ngoại với một chân sút nội nhưng vai trò của “hàng Việt Nam” vẫn rất mờ nhạt. Mùa trước, HAGL từng tuyên bố không cần tiền đạo ngoại binh và hệ quả là đội bóng phố núi thi đấu rất chật vật. Sang mùa giải năm nay, bầu Đức đã phải mua gấp Osmar Francisco để tăng cường khả năng xuyên phá.
Như vậy, có thể nhận định rằng, ngay trên sân nhà, tiền đạo Việt Nam đã đánh mất chỗ đứng. Hệ quả thì ai cũng nhìn thấy, nhiều năm nay các đội tuyển luôn thiếu chân sút đẳng cấp. Khi lên tuyển, tiền đạo nội không phải cạnh tranh với các “ông Tây” nhưng việc thường xuyên phải ngồi dự bị, sắm vai kép phụ ở CLB khiến họ thiếu hẳn sự quyết đoán, sắc sảo - hai yếu tố tiên quyết làm nên một tiền đạo đẳng cấp.
Cuộc chơi công bằng
Thực trạng tiền đạo Việt Nam thất thế ngay tại giải đấu giành cho mình khiến người yêu bóng đá Việt Nam cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, trao đổi với Báo Giao thông, HLV Lê Thụy Hải - GĐKT CLB FLC Thanh Hóa cho rằng, đó là một cuộc chơi công bằng: “Ở CLB nào cũng vậy thôi, ai chơi hay hơn thì sẽ được sử dụng. Các tiền đạo ngoại to khỏe, săn bàn tốt đương nhiên được đá chính. Tiền đạo Việt Nam chuyên môn chưa thể bằng họ thì làm sao cạnh tranh vị trí. Đó là một cuộc chơi công bằng”.
Trả lời câu hỏi về việc tại sao các CLB vẫn dùng các tiền đạo ngoại dù ý thức chất lượng tiền đạo nội sẽ suy giảm, HLV Lê Thụy Hải phân tích. “Đã thi đấu thì ai cũng muốn có thành tích. Mà muốn có thành tích anh phải sử dụng những cầu thủ tốt nhất. Thế nên không thể yêu cầu các đội bóng phải dùng tiền đạo nội trong khi trình độ không bằng tiền đạo ngoại”.
HLV Phan Thanh Hùng - GĐKT CLB T.Quảng Ninh cũng có chung cách nhìn với ông Hải “lơ”: “Ở sân chơi V-League, đại đa số CLB đều ưu tiên sử dụng tiền đạo ngoại quốc và dần dần nó trở thành xu thế. Nếu đội bóng nào không có tiền đạo ngoại sẽ rất thiệt thòi trong thi đấu. Chúng ta thấy rõ ràng bài toán hiệu quả luôn được ưu tiên”.
Về giải pháp để xóa bỏ thực trạng trên, HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn trả lời là rất khó. “Anh không thể yêu cầu các đội bóng bỏ tiền đạo ngoại bởi như vậy ảnh hưởng tới thành tích của họ. Nếu để các cầu thủ nước ngoài đá ở hàng tiền vệ hay hậu vệ thì tiền vệ, hậu vệ Việt Nam cũng mất vị trí”, ông Hải cho hay.
Bên cạnh đó, ông Hải khẳng định, nếu muốn nâng cao trình độ của tiền đạo nội, từ đó cải thiện khả năng cạnh tranh thì cần làm tốt công tác đào tạo từ các tuyến trẻ. “Tại sao giải Thái Lan rất nhiều ngoại binh nhưng quân của họ vẫn đá hay?
Đó là do họ đào tạo trẻ hiệu quả. Hiện nay, rất ít CLB ở V-League có hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Như vậy không chỉ tiền đạo mà những tuyến khác khi lên chuyên nghiệp đều rất yếu. Theo tôi, VFF nên “ép” các đội vào các quy định đào tạo trẻ, chỉ có như vậy cầu thủ của chúng ta mới mong cải thiện được sự cạnh tranh với ngoại binh”, HLV Lê Thụy Hải chốt lại vấn đề.
Theo Gia Hưng (Báo Giao Thông)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)