-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thể thao
14/11/2019 19:00Tiếp đãi đội mạnh UAE, Việt Nam vẫn giữ đà thăng hoa?
UAE bước vào giải đấu này với vị thế hạt giống số 1 của bảng G. Tuy nhiên, kết quả hiện tại lại không thể hiện điều đó. Sau ba trận đấu, họ chỉ dành được hai chiến thắng và để thua một trận, đứng thứ ba bảng G với 6 điểm trong tay, xếp sau cả Việt Nam và Thái Lan. Vẫn còn khá nhiều thời gian để UAE chứng minh khả năng của mình khi vòng loại mới đi chưa đầy nửa chặng đường. Nhưng trước mắt họ lại là một thử thách: Làm khách trên sân của đội tuyển Việt Nam - đối thủ mà chính HLV trưởng của họ Bert van Marwijk đánh giá là nguy hiểm nhất vào buổi họp báo diễn ra vào sáng ngày 13/11.
Áp lực là điều mà các cầu thủ UAE đang phải chịu từ phía người hâm mộ của họ. Đội tuyển từ Trung Đông đã thua Thái Lan trong trận đấu trước và nếu nhận thất bại trong trận đấu này, sẽ khiến họ rơi vào tình thế bị động trong cuộc đua dành vé vào vòng sau. Chính vì thế, các cầu thủ rất khao khát chiến thắng.
Khát khao là thế, nhưng áp lực điểm số và sức nóng của "chảo lửa" Mỹ Đình tối nay sẽ gây áp lực tâm lý với các cầu thủ khách. Không chỉ các cầu thủ, "thanh gươm" của tuyển áo đỏ vẫn đang treo lơ lửng trên đầu HLV Bert van Marwijk - người được đồn đoán có nguy cơ bị sa thải nếu như thất bại trước Việt Nam. Ngoài ra, sự thiếu vắng của chân sút chủ lực Ali Mabkhout cũng là một tổn thất lớn cho đôi hình bên phía đội khách. Chân sút này đang dẫn đầu danh sách dội bom của đội với sáu bàn sau ba trận đấu.
Trong quá khứ UAE không “ngán” Việt Nam. Trận thắng duy nhất của Việt Nam là vào năm 2007 khi tham dự vòng bảng Asian. Còn lại họ giành đến bốn chiến thắng trong năm trận đấu, trong đó có tới hai trận họ thắng với năm bàn cách biệt.
Nhưng đó chỉ là quá khứ. Đội tuyển Việt Nam đã chuyển mình cùng HLV Park Hang Seo. Với bản sắc phòng ngự phản công, Việt Nam chưa bao giờ ngại các đội bóng mạnh đến từ Tây Á.

Một kết quả có lợi trước hạt giống số 1 của bảng sẽ đem đến rất nhiều lợi thế cho Quang Hải và đồng đội. Chúng ta có rất nhiều cơ sở để nói về ba điểm tại Mỹ Đình. Trong khi đối thủ bất ổn về đội hình và tâm lý thì các cầu thủ Việt Nam có tinh thần khá thoải mái và tự tin. Chúng ta đang trên đà thăng hoa, sau ba trận đấu ta dành được hai chiến thắng một trận hòa và chỉ để thủng lưới một bàn.
Tuyển Việt Nam có hàng thủ chắc chắn, trong khi đối phương mất chân sút chủ lực, xác suất nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không quá lớn. Ngoài ra, hàng thủ của UAE rất sợ bóng bổng. Đó cũng là lý do HLV Park Hang Seo cho gọi Tiến Linh - tiền đạo ghi bàn bằng đầu thuộc top của V-league.
Tuyển Việt Nam cần thận trọng với một đối thủ trên cơ. Nhưng với nhiều lợi thế của sân nhà và đà đang lên chân của các cầu thủ, đừng ngạc nhiên khi chúng ta cầm hòa thậm chí ca vang khúc khải hoàn trên sân Mỹ Đình tối nay.
Đội hình dự kiến:
Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Đức Huy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Quang Hải, Tiến Linh.
Đội tuyển UAE: Khalid Eisa, Yousif Jaber, Mohammed Al Attas, Khalifa Al Hammadi, Al Hassan Saleh, Abdullah Ramadan, Ali Salmeen, Habib Al Fardan, Omar Abdulrahman, Ali Saleh, Ahmed Khalil.
Theo Lê Thuận (Nguoitieudung.com.vn)








- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (40 phút trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (45 phút trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (51 phút trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (56 phút trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (1 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (1 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (1 giờ trước)
- Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke (1 giờ trước)
- Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc (1 giờ trước)




