-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
03/04/2019 15:00Tiếp tục gục ngã trước Wolves, HLV Solskjaer tỏ ra lo lắng với mục tiêu Top 4
Ở trận này, MU có khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn trước ngay phút 13 sau pha dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm của Scott McTominay. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại không thể có được dù chỉ 1 điểm ra về khi sau đó, Wolvehampton Wanderers có liền 2 bàn thắng do công của Diogo Jota và một bàn đá phản của Chris Smalling để ấn định chiến thắng 2-1.
Cũng phải nói thêm rằng, việc đội trưởng Ashley Young nhận thẻ đỏ sau pha đạp bóng nguy hiểm với Diogo Jota khiến MU gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng 30 phút cuối trận khi phải thi đấu thiếu người.
VIDEO: Wolvehampton Wanderers 2-1 MU (Vòng 33 Ngoại hạng Anh) |
Thất bại này càng cay đắng hơn với MU khi nhớ rằng cách đây khoảng 1 tháng, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng để thua với tỷ số tương tự trước chính Wolvehampton Wanderers và bị loại khỏi FA Cup.
Sau trận đấu, HLV Solskjaer tỏ ra rất thất vọng: "Đây là một ngày thiếu may mắn khi chúng tôi có thể làm được tốt hơn với 3 hoặc 4 bàn thắng. MU đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng thủ thành của Wolves đã có nhiều pha cản phá xuất sắc".
"Đương nhiên là Wolves xứng đáng với trận thắng này bởi họ đã tận dụng những sai lầm của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã thi đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội, ngay cả khi chỉ còn chơi với 10 người. Chúng tôi đã thi đấu tốt khoảng 25 phút sau khi Young phải nhận thẻ đỏ, nhưng rồi phải nhận bàn thua, một sai lầm không đáng có và lại không thể ghi bàn".

"Như tôi đã nói, MU cần 15 điểm trong 7 trận còn lại để vào Top 4, và giờ thì chúng tôi cần 15 điểm đó trong 6 trận, như vậy là chúng tôi không được phép thua thêm nữa. Đó là nhiệm vụ khó khăn nhưng MU là đội bóng mạnh nên cũng không dễ để các đối thủ có thể kiếm điểm từ chúng tôi" - chiến lược gia người Na Uy nói về mục tiêu Top 4 của Quỷ đỏ.
Với trận thua này, MU không thể cải thiện vị trí khi tiếp tục đứng thứ 5 với 61 điểm và có nguy cơ để Tottenham Hotspur và Arsenal gia tăng khoảng cách (2 đội bóng này đều thi đấu ít hơn MU 1 trận).

Thái Duy (SHTT)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




