-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Thể thao
24/11/2018 17:41Tiết lộ nguyên nhân vì sao FLC Thanh Hoá ‘mạnh dạn’ chia tay Pape Omar
Việc để cho Omar ra đi để lại rất nhiều tiếc nuối với các CĐV bóng đá Thanh Hóa, khi trong những mùa giải qua, chân sút người Senegal luôn khẳng định được tầm quan trọng của mình trong lối chơi của FLC Thanh Hóa, với thành tích ghi 60 bàn thắng sau 117 lần ra sân.
Đến với Thanh Hóa từ mùa giải 2011, Omar sớm thể hiện được khả năng để lĩnh xướng hàng công đội nhà. Đây cũng là điều dễ hiểu khi trong quá khứ, tiền đạo này từng khoác áo FC Thun (Thụy Sĩ) và đối đầu với Arsenal tại vòng bảng UEFA Champions League 2005-06.
Tuy nhiên đến năm 2012, Thanh Hóa buộc phải cắt hợp đồng với Omar khi phát hiện ra cầu thủ này đang bị FIFA cấm thi đấu vì có liên quan tới phi vụ dàn xếp tỉ số tại Châu Âu vào năm 2009 và phải nhận án treo giò vĩnh viễn từ năm 2010.
Sau những nỗ lực tích cực khi tham gia chiến dịch tuyên truyền để đẩy lùi nạn dàn xếp tỉ số trong bóng đá, Omar được FIFA gỡ án và chính thức trở lại Thanh Hóa vào tháng 5/2015.
Tại đây, tiền đạo này tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của mình với 41 bàn thắng sau 89 trận, đồng thời được toàn đội tin tưởng giao phó cho tấm băng đội trưởng.
Tuy nhiên sau khi hết hợp đồng ở mùa giải 2018, FLC Thanh Hóa và Omar quyết định chia tay. Điểm đến tiếp theo của tiền đạo sinh năm 1987 cũng đã được công bố, khi anh sẽ đầu quân cho nhà ĐKVĐ V.League: Hà Nội FC.
Rõ ràng, việc để cho Omar ra đi sẽ gây nên tổn thất không nhỏ trên hàng công và FLC Thanh Hóa chắc chắn cần phải có được sự bổ sung tương xứng.
Và theo nguồn tin có được, cầu thủ đang được FLC Thanh Hóa đưa vào tầm ngắm không phải là cái tên nào quá xa lạ. Tiền đạo này đã rất quen thuộc với khán giả theo dõi V.League, với khả năng dứt điểm và xử lý độc lập được đánh giá rất cao.
Đặc biệt, với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại V.League, nếu chiêu mộ thành công chân sút này, chắc chắn FLC Thanh Hóa sẽ có được sự thay thế xứng tấm để tiếp tục chiến đấu cho những mục tiêu quan trọng ở mùa giải sau.
Âu Bằng (SHTT)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (07:11)
- Liverpool sụp đổ ngay tại Anfield, thảm bại 0-3 trước Crystal Palace (07:03)
- Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! (34 phút trước)
- Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc (47 phút trước)
- Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? (1 giờ trước)
- Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ (1 giờ trước)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)