-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
06/07/2016 16:07Tiết lộ: Sir Alex là người "đứng sau" đại chiến xứ Wales vs Bồ Đào Nha
Trong một chia sẻ mới nhất, Coleman nói rằng chính Sir Alex là người đã gián tiếp giúp ông và xứ Wales có được thành công như vậy.
Quay trở lại thời điểm năm 2010, Coleman khi đó vừa bị Coventry sa thải sau chuỗi trận bết bát. Giữa lúc mệt mỏi và tuyệt vọng, chiến lược gia này nhận được lời khuyên từ Sir Alex. Ông kể lại:
"Có rất nhiều HLV giỏi đang thất nghiệp bởi không có đủ công việc tốt cho họ. Nếu bạn đã 2 lần thất bại, sẽ rất khó được nhận vào đâu đó nữa.
Tôi đã làm hỏng mọi thứ ở Coventry, đáng lẽ ra tôi phải làm tốt hơn. Suốt một năm trời tôi thất nghiệp và rồi quyết định nhận lời từ một đội bóng thuộc giải hạng Hai Hy Lạp. Chính Sir Alex đã khuyên tôi đến đó.
Ông ấy nói rằng "nhận công việc mới và chiến đấu" là những điều tốt nhất với tôi lúc ấy. Tại một nơi lạ lẫm và ít quen thuộc hơn, bạn tìm thấy rất nhiều điều ở bản thân mình mà trước đó chưa từng biết".
![]() |
| Nhờ lời khuyên của Sir Alex, Coleman đã tự tin trở lại. |
Sau hơn nửa năm dẫn dắt AEL Larissa của Hy Lạp, Coleman trở về nhận trọng trách dẫn dắt ĐT xứ Wales sau khi HLV tiền nhiệm Gary Speed qua đời.
Dựa vào kinh nghiệm lâu năm làm việc tại anh, nhà cầm quân này biến xứ Wales thành một đội bóng rất khó bị đánh bại. Họ vượt qua vòng loại Euro 2016 với chỉ 1 trận thua duy nhất. Tại VCK, Coleman cùng học trò thể hiện bản lĩnh khi tiến vào bán kết và đang hướng tới chức vô địch.
Trong một động thái khác, Sir Alex cũng đang tràn đầy tin tưởng vào ĐT xứ Wales khi phát biểu trên BBC:
"Câu chuyện của xứ Wales quá tuyệt diệu, không đạo diễn phim ảnh nào có thể nghĩ ra được. Khi họ bị Bỉ dẫn trước, quả là vô cùng khó khăn. Nhưng rồi xứ Wales đã lội ngược dòng thành công.
Vậy nên tôi không có chút nghi ngờ nào về việc họ lại tiếp tục vượt qua BĐN hôm nay. Tôi nghĩ Coleman đang làm việc quá tốt".
![]() |
| Xứ Wales sẵn sàng viết tiếp câu chuyện cổ tích. |
Theo Lupo (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (19:24)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (3 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (3 giờ trước)

