-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
14/06/2021 19:17Tình tiết mới gây bức xúc trong vụ Eriksen gục ngã trên sân: Đan Mạch bị UEFA dọa xử thua 0-3 nếu không kết thúc trận đấu dang dở
Đã gần 2 ngày kể từ khoảnh khắc tiền vệ Eriksen đổ gục trên sân trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại Euro 2020. Sức khoẻ của Eriksen đã dần ổn định, những hình ảnh đầy tính nhân văn tại Copenhagen được cả thế giới chứng kiến là những điều rất tích cực. Tuy nhiên, khoảng tối của thế giới bóng đá, cụ thể ở đây là cách hành xử của Liên đoàn bóng đá châu Âu – UEFA khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc.
Thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel tỏ ra rất bức xúc với UEFA |
Tờ The Sun của Anh đưa tin, trong buổi trả lời phỏng vấn truyền hình, thủ thành huyền thoại của Man Utd - Peter Schmeichel và cũng là bố của thủ môn ĐT Đan Mạch hiện tại, Kasper Schmeichel đã tiết lộ thông tin gây sốc về cách hành xử của UEFA sau tình huống Eriksen ngã quỵ trên sân. Đó là việc các quan chức của UEFA đã bắt ép các cầu thủ Đan Mạch trở lại thi đấu cho dù vẫn đang bị sốc, hoặc bị xử thua 0-3.
"Họ nói rằng các cầu thủ khăng khăng muốn trở lại thi đấu, nhưng tôi biết đó không phải là sự thật. Hoặc những gì các bạn nhìn thấy không phải là sự thật".
"Họ nói với các cầu thủ rằng, hãy trở lại ngay lập tức và thi đấu nốt 50 phút còn lại. Hoặc trận đấu sẽ trở lại vào 12h trưa ngày hôm sau. Sự lựa chọn thứ 3 là bỏ trận đấu và bị xử thua 0-3".
"Vì vậy, các cầu thủ phải tự giải quyết vấn đề của mình. Thi đấu trở lại có phải là mong muốn của các cầu thủ hay không? Hay họ có sự lựa chọn nào khác? Tôi nghĩ là không. Chắc hẳn các bạn cũng biết, HLV trong buổi họp báo cũng khẳng định ông ấy cảm thấy hối tiếc vì đã để các học trò trở lại sân", Peter Schmeichel nói đầy bức xúc.

Trước đó, trong buổi họp báo sau trận thua Phần Lan 0-1, HLV của ĐT Đan Mạch – Kasper Hjulmand cũng đã khẳng định ông cảm thấy sai lầm khi để các học trò trở lại thi đấu trong tâm trạng bất ổn.
"Tôi nghĩ thật sai lầm khi đưa ra quyết định với những sự lựa chọn họ (UEFA) đưa ra. Các cầu thủ không biết họ có mất đi người đồng đội yêu quý hay không, nhưng họ vẫn phải quyết định".
"Tôi đã có cảm giác các cầu thủ không nên chơi tiếp, họ chỉ cần lên xe bus và về nhà, chờ những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau".
"Đó là một thông điệp khó khăn dành cho các cầu thủ và họ đã cố gắng đưa ra quyết định. Tôi tự hào là HLV của đội và cách họ phản ứng trên sân. Tinh thần đồng đội, lòng trắc ẩn và tình yêu là những gì bóng đá thực sự hướng đến và họ đã làm tốt nhất những gì có thể."
Theo Hà Lâm (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





