-
Bóc trần đường dây thẩm mỹ "chui": Shipper học hết lớp 9 cầm kim tiêm, giả bác sĩ lừa khách hàng -
Tiếc cho Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên: Khi hào quang âm nhạc bị che mờ bởi những ồn ào không đáng có -
Quang Dũng xúc động khi con trai vào đại học, chi tiết đặc biệt về Jennifer Phạm gây chú ý -
Hiện trường vụ lật thuyền trên sông Sêrêpốk khiến 2 vợ chồng tử vong, mọi chuyện diễn ra trong tích tắc -
Xăng E10 giảm về mức 22.000 đồng/lít -
Hà Nội sắp đón mưa dông trong 3 giờ tới, cảnh báo nhiều khu vực ảnh hưởng trực tiếp -
Sĩ tử "bá đạo" đi muộn vẫn thong dong "vi hành" khiến cổng trường thi ngỡ ngàng -
Hà Nội: Cậu bé lớp 5 cầm tập 500 nghìn đứng phơi nắng giữa đường, biết nguồn cơn ai cũng phải khen ngợi -
iPhone 14 Plus rẻ như xả kho đầu tháng 6, vua màn lớn giá rẻ, kèm pin trâu hơn đứt iPhone 17e mới -
Mazda CX-5 thế hệ mới trình làng: Chuyển sang động cơ 2.5L mild-hybrid, tăng "sức ép" lên Honda CR-V
Thể thao
06/09/2018 02:32TM Bùi Tiến Dũng ngồi ngoài, FLC Thanh Hóa vẫn thắng đậm SLNA
Ở trận bán kết lượt đi cách đây hơn 1 tháng, SLNA đã thắng 3-2 trên sân FLC Thanh Hóa.
Chưa hết, phong độ ấn tượng của đội bóng xứ Nghệ ở V.League 2018 với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp từ vòng 13 đến 20 khiến nhiều người tin vào một kết quả tốt cho SLNA khi được đá trận bán kết lượt về trên sân Vinh với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.
Nhưng diễn biến thi đấu lại hoàn toàn ngược lại. SLNA với những gương mặt quen thuộc, trong đó có cả 2 tuyển thủ Olympic Việt Nam là Xuân Mạnh, Văn Đức mới trở về sau thành công tại ASIAD đã không thể hiện được "chất lửa" thường thấy.
Bên kia chiến tuyến, FLC Thanh Hóa với thủ môn Bửu Ngọc trong khung gỗ (chứ không phải Bùi Tiến Dũng vốn chơi rất ấn tượng tại ASIAD vừa qua) đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công.
Phút 15, từ quả phạt góc bên cánh trái, Đình Tùng đưa bóng vào vòng cấm và trung vệ Minh Tùng (số 5) lên tham gia tấn công đã chớp thời cơ đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.
Thua trước, SLNA vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó có cú đá trúng cột dọc của Đình Tùng, phút 64, lại từ một quả phạt góc, lần này là bên phải, Trọng Hoàng treo bóng cho chân sút ngoại Omar (số 20) thoải mái bật cao đánh đầu gia tăng cách biệt.
Đến phút 68, mọi việc gần như đã chấm dứt với SLNA khi Omar chuyền khe cho Trọng Hoàng thoát xuống phá bẫy việt vị nâng tỷ số lên 3-0.
Trong tình huống này, Mạnh Hùng (số 3-SLNA, vào thay Xuân Mạnh đầu hiệp 2) đã mắc lỗi vị trí khiến SLNA nhận bàn thua.
Phút 84, hàng thủ SLNA một lần nữa mắc lỗi ngớ ngẩn khi Mạnh Hùng đánh đầu chuyền về cho Văn Khánh... trượt chân ngã để Rimario (số 11) thoải mái hạ gục thủ môn Vũ Hải trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 4-0 cho FLC Thanh Hóa.
Không chỉ thua đậm, phút bù giờ, Mạnh Hùng kết thúc một trận đấu buồn cho chính mình và đội nhà khi đánh nguội Rimario, nhạn thẻ đỏ trực tiếp rời sân.
Thua trận 0-4 và thua chung cuộc 3-6 sau 2 trận bán kết lượt đi-về, SLNA nhận HCĐ và chính thức bị biến thành cựu vương Cúp QG. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa giành quyền vào chung kết.
Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa B.Bình Dương - Hà Nội FC (lượt đi đã hòa nhau 3-3).
Theo Hoàn Minh (Dân Việt)
- Bóc trần đường dây thẩm mỹ "chui": Shipper học hết lớp 9 cầm kim tiêm, giả bác sĩ lừa khách hàng (16:30)
- Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố hình ảnh thực tế phòng giam của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol (16:16)
- Tiếc cho Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên: Khi hào quang âm nhạc bị che mờ bởi những ồn ào không đáng có (56 phút trước)
- Mỹ nhân "Người Ấy Là Ai" biến mất khỏi mạng xã hội suốt 5 năm qua (57 phút trước)
- Quang Dũng xúc động khi con trai vào đại học, chi tiết đặc biệt về Jennifer Phạm gây chú ý (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn hàng xóm, gã đàn ông mang đầu đạn 105mm đến tận nhà châm lửa đốt để trả thù (1 giờ trước)
- Đối đầu quân sự Mỹ - Iran leo thang gay gắt sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật thuyền trên sông Sêrêpốk khiến 2 vợ chồng tử vong, mọi chuyện diễn ra trong tích tắc (1 giờ trước)
- Xăng E10 giảm về mức 22.000 đồng/lít (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cậu bé lớp 5 cầm tập 500 nghìn đứng phơi nắng giữa đường, biết nguồn cơn ai cũng phải khen ngợi (1 giờ trước)